MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lòng Tôn Sùng Đức Mẹ Vô Nhiễm Của Thánh Maximilien Kolbe
Thứ Ba, Ngày 12 tháng 8-2008

Lòng tôn sùng Đức Mẹ Vô nhiễm của thánh Maximilien Kolbe

WWW.XUANHA.NET

 

Maximiliano là người Balan, sinh ngày 8 tháng 1 năm 1894 tại tỉnh Wola.

Mẹ của cha kể: Hồi nhỏ, Max được Đức Mẹ trong nhà thờ hiện tỏ, trao cho cậu bé 2 triều thiên, một trắng chỉ giữ mình trong sạch, một đỏ chỉ tử đạo. Sau khi nghe lời Đức Mẹ hỏi muốn chọn cái nào?, Max đã xin chọn cả 2. Sau này cậu sẽ được như ý.

Lên 13 tuổi nhập dòng Phanxicô. Cậu du học tại Rôma và thụ phong linh mục tại đấy.

Max có lòng kính mến Đức Mẹ Vô nhiễm đặc biệt.

Năm 1917, Max cùng với 6 người bạn lập hội Hiệp sĩ Đức Mẹ Vô nhiễm.

Năm 1919, sau khi tốt nghiệp tại Rôma, cha trở về quê nhà và tổ chức các nhóm Hiệp hội Vô nhiễm trên.

Năm 1927, cha khởi sự thị trấn Đức Mẹ Vô nhiễm tại Warsaw.

Năm 1930, khi cha đi Nhật, cha thành lập Trung tâm Đức Mẹ Vô nhiễm tại Nagasaki. Trung tâm này còn đứng vững sau cuộc ném bom nguyên tử năm 1945.

Người ta kể: Túi cha lúc nào cũng đầy ảnh "Đức Mẹ Ban ơn" để tặng cho người cha gặp. Cha xuất bản sách Công giáo, và tờ nguyệt san tên là Hiệp sĩ Vô nhiễm, tờ báo này có hàng triệu độc giả.

               Trong một bức thư gửi cho anh em Dòng, ngài viết: "Chúng ta hãy để Mẹ hướng dẫn, hãy đưa tay cho Mẹ dìu dắt, hãy sống yên hàn dưới sự dẫn dắt của Mẹ. Chính Mẹ sẽ chăm sóc và tiên liệu mọi sự cho chúng ta. Mẹ sẽ mau cứu giúp, đáp ứng những nhu cầu hồn xác, đẩy lui những khó khăn phiền toái cho chúng ta".

                  Trong hầm ngạt hơi, cha Kolbe hướng dẫn 9 người bạn cầu nguyện, hát kính Đức Mẹ Thiên Chúa. Sau 2 tuần, cha Kolbe vẫn còn sống, cai tù đã chích thuốc độc giết cha. Xác ngài bị đốt cùng với các tù nhân khác.

            Cha Kolbe đã qua đời vào ngày áp lễ Đức Mẹ Lên trời.

            Thánh Kolbe viết về lòng kính mến Đức Mẹ:"Hãy để Mẹ hướng dẫn, hãy đưa tay cho Mẹ dắt dìu, hãy sống yên hàn dưới sự dẫn dắt của Mẹ. Chính Mẹ sẽ chăm sóc và tiên liệu mọi sự cho ta, Mẹ sẽ mau mắn cứ giúp, đáp ứng mọi nhu cầu hồn xác, đẩy lui những khó khăn phiền toái cho ta".

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Mẹ Jasna Gora, Nữ Vương Ba Lan (8/13/2008)
Cái Nguy Hại Của Phương Pháp Yoga (8/13/2008)
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (8/13/2008)
Maria, Mẹ Tuyệt Mỹ #7 (8/13/2008)
Ơn Lạ Đức Mẹ La Vang, # 2 (8/13/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Hỏa Ngục, # 6: (8/12/2008)
Dòng Đức Mẹ Đồng Công, Tỉnh Dòng Mẹ Lên Trời Thành Kính Phân Ưu (8/12/2008)
Tác Phẩm: Ở Cuối Hai Con Đường (8/12/2008)
Ơn Lạ Của Mẹ La Vang (8/12/2008)
Vu Lan Kính Mẹ! (8/12/2008)
Tin/Bài khác
Nguồn Gốc Của Tên Gọi La Vang (8/11/2008)
Đức Me La Vang (8/11/2008)
Hai Tân Linh Mục Cộng Đoàn Thiên Phúc Dâng Lễ Mở Tay Tại Giáo Xứ Việt Nam Paris (8/11/2008)
Các Đền Thánh Đức Mẹ Trên Toàn Thế Giới # 6 (8/11/2008)
Thánh Lễ Kỉ Niệm 60 Năm Thành Lập Legio Mariae Việt Nam (8/11/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768