TEAMWORK
Hơn tháng nay tuần nào tôi cũng dẫn cháu Prsicilla đi dự đấu bóng chuyền [volley ball ] giữa đội của truờng cháu và các trường thuộc điạ phận San Josẹ..
Qua các games của các cháu tôi học được một bài học qúy giá đó là tinh thần đồng đội [teamwork]. Khi có một em làm cho đội thắng một điểm, thì tất cả các em trong team đều "high five" em đó... Điều này là điều dĩ nhiên để tỏ sự vui mừng... và có lẽ không ai lấy làm lạ ... Điều tôi muốn nói, và bài học mà tôi học từ các em... là có một em đánh hụt banh, hay ngay cả "serve" banh không qua khỏi lưới, các em cũng "high five" em này ....
"High Five" cho kẻ làm cho đội mình "thua"... thật là một hành động khó thấy ! Các em đã biết nâng đỡ lẫn nhau, khích lệ lẫn nhaụ... dù thất bại. Không một em nào criticize bạn mình dù người bạn này đã làm thua cuộc ! Đây là một bài học qúy giá mà tôi cần phải học để áp dụng trong dời sống gia đình cũng như trong công tác tông đồ.
***
Lạy Chúa, xin Chúa cho con không criticize vợ con hay con cái của con khi họ làm những điều sai quấy, ngược lại xin cho con nhìn thấy chính lỗi lầm của con để con biết đỡ nâng họ trong những lúc vấp ngã, yếu đuốị.
Lạy Chúa, xin cho con được hài hoà cộng tác làm việc với bạn hữu của con mà không bao giờ lên án chỉ trích anh chị em của con... Xin cho con nhận biết những yếu hèn của chính bản thân mình để từ đó biết nhận ra những cái tốt, cái hay mà Chúa ban cho bạn hữu của con... Xin cho con không được phán xét một ai [vì chỉ có Chúa mới có quyền phán xét], ngược lại xin cho con có lòng thứ tha, quảng đại, biết nhận ra bạn hữu là những món qùa mà Chúa đã ban cho con và con phải biết cộng tác với họ trong việc tông đồ. Amen.
Dương văn Diễn
|