THÔNG ĐIỆP NGÀY 2 THÁNG 8 NĂM 2008 CỦA ĐỨC MẸ MARIA BAN QUA THỊ NHÂN MIRJANA.
"Các con thân mến,
Trong sự kiện Mẹ đến với các con và ở đây giữa các con, sự vĩ đại của Thiên Chúa được phản ánh và con đường với Chúa đến niềm vui vĩnh cửu được mở ra. Đừng cảm thấy yếu đuối, cô đơn hay bị bỏ rơi. Cùng với đức tin, cầu nguyện và tình yêu các con leo lên đồi cứu độ. Mong rằng Thánh lễ là hành động quyền năng và đáng khen nhất của lời cầu nguyện các con, sẽ là trung tâm của đời sống tâm linh các con. Hỡi các con thân mến, hãy tin tưởng và yêu thương. Những ai mà Con của Mẹ chọn lựa và kêu gọi sẽ giúp đỡcác con trong việc này. Đặc biệt đối với các con và những người được chọn và kêu gọi, Mẹ ban ơn lành Từ Mẫu của Mẹ. Cám ơn các con!"
"Dear children! In my coming to you, here among you, the greatness of God is reflected and the way with God to eternal joy is opening. Do not feel weak, alone or abandoned. Along with faith, prayer and love climb to the hill of salvation. May the Mass, the most exalted and most powerful act of your prayer, be the center of your spiritual life. Believe and love, my children. Those whom my Son chose and called will help you in this as well. To you and to them especially, I give my motherly blessing. Thank you." August 2, 2008
|