Nguồn: www.memaria.org
Trong Video Clip này, thị nhân Mirjana Soldo kể rằng:
"Hiện nay, chỉ có ba thị nhân được Đức Mẹ Maria ban cho 10 điều bí mật, đó là Ivanka, Jakov và tôi (Mirjana). Mười điều bí mật là những gì sẽ xẩy ra cho thế giới. Tôi được quyền chọn một vị linh mục để nói ra những bí mật. Vị linh mục ấy là Cha Petar. (Năm nay cha đã gần 70 tuổi, và những bí mật sẽ xẩy ra khi cha Petar và Mirjana còn sống).
Mười ngày trước khi điều bí mật xẩy ra, tôi sẽ nói cho cha Petar biết, 7 ngày trước khi bí mật xẩy ra thì cha Petar và tôi phải cầu nguyện và ăn chay. Rồi 3 ngày trước khi bí mật xẩy ra thì cha Petar sẽ tuyên bố cho toàn thể thế giới biết.
Cha Petar không thể tự mình quyết định là muốn nói bí mật ra hay không muốn nói, nhưng cha sẽ phải nói những gì Mẹ tiết lộ vì đó là Thánh Ý Chúa.
Đức Mẹ Maria dặn rằng đừng nên thảo luận về các bí mật mà hãy cầu nguyện. Đối với những người nhận Chúa là Cha và nhận Mẹ Maria là Mẹ thì không nên sợ hãi vì tất cả chúng ta là như những bó hoa trước Nhan Thánh Chúa.
Chúng ta hãy cầu nguyện nhiều cho những người vô tín (không tin nhận Chúa). Đó là lý do mà Mẹ Maria hiện ra với tôi ngày mùng 2 hàng tháng để cùng cầu nguyện cho người vô tín.
Xin đừng lo nghĩ về các bí mật mà hãy nghĩ đến lúc mình ở trước Nhan Thánh Chúa, chẳng hạn như: "Tôi đã sẵn sàng đứng trước Tòa Chúa hay tôi chưa sẵn sàng?"
"Những gì xẩy ra trong tương lai sẽ la do Thánh Ý Chúa!"
Suy niệm:
Lạy Chúa, xin thương xót những người vô tín vì họ chính là con cháu và thân nhân trong gia đình và gia tộc của chúng con. Họ mang danh là người Công Giáo mà không còn đến nhà thờ, không cầu nguyện, không tin vào Chúa nữa.
Kim Hà tường thuật,
31/7/2008
|