Nguồn: www.memaria.org
Sau đây là cảm nghiệm của những người sùng kính Lòng Thương Xót Chúa và luôn trung thành đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa hàng ngày, đặc biệt là vào lúc 3:00 giờ chiều.
Một phụ nữ kể rằng cha của bà bị ung thư phổi, và gia đình bà quyết định đọc Chuỗi Kinh Lòng Thương Xót Chúa lúc 3:00 giờ chiều để xin cho ông được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Có rất nhiều sự lạ xẩy ra khi gia đình đọc kinh này.
Người ta mời ông cụ, ba của bà đóng phim về Lòng Thương Xót Chúa. Ông bằng lòng đóng phim. Ông xin Chúa cho ông được sống cho đến ngày Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa, tức là Chúa Nhật ngay sau lễ Phục Sinh để ông có thêm thì giờ cảm tạ Chúa và cầu nguyện cho các linh hồn được ơn sủng của Chúa.
Giờ hấp hối là giờ quan trọng nhất của đời sống con người. Đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa là cơ hội sau cùng để cầu xin Lòng Thương Xót Chúa, để cứu các linh hồn và cứu chính linh hồn của mình.
Chúng ta hãy đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa với lòng tin tưởng và với trọn tâm tình và khuyến khích các người khác cùng đọc.
Trẻ thơ cầu nguyện rất tốt, vì các cháu có đức tin. Thiên Chúa bắt đầu mọi sự với trẻ thơ. Một em gái nói rằng:
"Hỡi những ai đau khổ, đừng sợ hãi, hãy trở nên người tử tế và nhân hậu, hãy sống công chính và có lòng yêu thương đối với những người khác để được lên Thiên Đàng."
Kim Hà
31/7/2008
|