Nguồn: www.memaria.org
Lời Nói Đầu; Chúng tôi đã có dịp về hành hương tại Tà Pao, Việt Nam vào năm 2003. Xin được gửi đến quý vị video quay được tà áo của Mẹ Maria tung bay trước sự chứng kiến của nhiều khách hành hương.
Kim Hà
30/7/2008
Tác gỉa xin gởi tặng bài viết này cho anh em DCCT.VN hiện đang truyền giáo tại các vùng cao nguyên, đặc biệt là nơi có đông đảo anh chị em dân tộc thiểu số. Người viết cũng ước ao gởi đến các anh em linh mục Triều đang làm việc tại các họ đạo miền quê hay các vùng xâu xa, để nói lên sự cảm thông trong những khó khăn và sự cô quạnh mà anh em đã can đảm chấp nhận.
Kể từ ngày thứ tư 09.07.2008
Tượng đài Đức Mẹ ngay bên hông nhà thờ Bạch Lâm, hằng ngày, và đặc biệt là hằng đêm, đã tỏ hiện nhiều dấu lạ bất thường, kéo dài nhiều tuần lễ, và đã có hàng chục ngàn người đứng chật như nêm tại khuôn viên nhà thờ được chứng kiến.
Vào mỗi ngày mùng 2 hàng tháng, có hàng chục ngàn khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới, (trong đó có nhóm hành hương Radio Giờ Của Mẹ vào mỗi đầu tháng 10 hàng năm ) tụ tập tại Trung Tâm Bài Trừ Ma Túy Cenacolo, và ở bên ngoài khuôn viên của Trung tâm này để cùng với thị nhân Mirjana đón chào Đức Mẹ Maria hiện ra.