Nguồn: www.memarai.org
Vào mỗi ngày mùng 2 hàng tháng, có hàng chục ngàn khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới, (trong đó có nhóm hành hương Radio Giờ Của Mẹ vào mỗi đầu tháng 10 hàng năm ) tụ tập tại Trung Tâm Bài Trừ Ma Túy Cenacolo, và ở bên ngoài khuôn viên của Trung tâm này để cùng với thị nhân Mirjana đón chào Đức Mẹ Maria hiện ra.
Trong bầu không khí thánh thiện, Đức Mẹ Maria cùng với Mirjana và mọi người cầu nguyện cho những người vô tín. Có lúc Mẹ nói chuyện và ban thông điệp. Có lúc Mẹ chỉ cầu nguyện chung với Mirjana, nhưng lúc nào Mẹ cũng chúc lành cho những người hiện diện tại đó.
Vậy xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để xin Mẹ chúc lành cho quý vị vì Ơn Lành Từ Mẫu của Mẹ không bị giới hạn bởi thời gian và không gian.
Nội dung thông điệp như sau:
Thông điệp Medjugorje ngày 2/6/2007, qua thị nhân Mirjana vào ngày mùng 2 mỗi tháng
“Các con thân mến! Trong thời gian khó khăn này, tình yêu Chúa gửi Mẹ đến với các con. Hỡi các con, đừng sợ hãi, Mẹ ở với các con. Các con hãy dâng cho Mẹ trái tim của các con với lòng tín thác hoàn toàn, để rồi Mẹ có thể giúp các con nhận ra dấu hiệu của thời đại mà các con đang sống. Mẹ sẽ giúp các con biết đến tình yêu của Con Mẹ. Mẹ sẽ toàn thắng qua các con. Cám ơn các con.“
Đức Mẹ Maria chúc lành cho những ai đang hiện diện. Một lần nữa, Đức Mẹ Maria nhắn nhủ chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục. Mẹ cũng nhắc rằng ơn lành của các linh mục là ơn lành đến từ Chúa Giêsu, Con của Mẹ.
Monthly Apparition to Mirjana, June 2, 2007
"Dear children! Also in this difficult time God's love sends me to you. My children, do not be afraid, I am with you. With complete trust give me your hearts, that I may help you to recognize the signs of the time in which you live. I will help you to come to know the love of my Son. I will triumph through you. Thank you."
Our Lady blessed everyone present. Once again She reminded us to pray for priests and that a priest's blessing is a blessing from Her son, Jesus."
Kim Hà
30/7/2008
|