Google Search
Local Search
|
|
Bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Thái Bình
|
Bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Saigon
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Xin mời nghe proshow "Lời Gọi Fatima" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
Xin chia sẻ cùng quí cha, thày và anh chị proshow "Danh Thánh Đức Maria" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
|
Thông Điệp Tình Yêu Của Đức Mẹ Maria Từ Medjugorje, Nam Tư; Bài #3
|
|
Thứ Ba, Ngày 15 tháng 7-2008
|
TÌNH YÊU VÀ HỒNG ÂN CỦA CHÚA CHA.
"Các con thân mến!
Hôm nay cũng vậy, Mẹ cảm tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả những gì Ngài đã làm cho Mẹ, đặc biệt là hồng ân Chúa ban để Mẹ có thể ở với các con ngày nay. Các con thân mến, đây là những ngày mà Chúa Cha đã ban những ơn lành đặc biệt cho những ai mở rộng trái tim mình. Mẹ chúc lành cho các con và Mẹ mong ước các con thân mến của Mẹ cũng trở nên sống động với ơn lành, rồi đặt mọi sự dưới quyền sử dụng của Chúa đề Ngài được vinh danh qua các con. Mẫu Tâm Mẹ theo dõi sự tiến triển của các con một cách cẩn thận. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.
(25/12/1986)
"Dear children!
Today also I give thanks to the Lord for all that He is doing for me, especially for this gift that I am able to be with you also today. Dear children, these are the days in which the Father grants special graces to all who open their hearts. I bless you and I desire that you too, dear children, become alive to the graces and place everything at God’s disposal so that He may be glorified through you. My heart carefully follows your progress. Thank you for having responded to my call". (December 25, 1986)
|
|
Tin/Bài mới
Tin/Bài cùng ngày
Tin/Bài khác
|
|