MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5864: Thánh Lễ Rất Cần Cho Các Linh Hồn Luyện Ngục
Thứ Sáu, Ngày 4 tháng 11-2022
CN 5864: THÁNH LỄ RẤT CẦN CHO CÁC LINH HỒN LUYỆN NGỤC

Nguồn: Spiritdaily.com

Công Chúa Eugenie kể một cảm nghiệm sau:

“Cha O. đã hiện về với tôi trong một trình trạng rất xấu. Ngài vốn là vị giáo sư tôn giáo của tôi trong một thời gian dài. Ngài không thể nói gì với tôi. Nỗi đau buồn của ngài làm cho tôi buồn bã bởi vì tôi rất quý mến ngài."

Một linh hồn phụ nữ xưng tên là “Z” thường hiện về với tôi. Tôi hỏi bà:

“Bà muốn điều gì nơi tôi?"

Bà ấy nói: "Tôi xin một Thánh Lễ."

Tôi hỏi:

“Bà có chịu nhiều đau khổ không?"

"Tôi đang chịu thanh tẩy."

"Bà đang ở luyện ngục à?"

“Vâng!”

“Chuyện gì đang xẩy ra cho bà?"

“Sự chờ đợi làm cho tôi khao khát và mệt mỏi."

Những linh hồn ở luyện ngục đang mong mỏi được giải thoát để lên Thiên Đàng.

Vào một ngày lễ các Đẳng Linh hồn, ngày 2 tháng 11 kia, một linh hồn linh mục Dòng Dominico mà cô Công Chúa đã quen nên ông ta đến tìm cô Eugenie. Khi công chúa chúc ông có một ngày tốt thì ông nói:

“Máu Thánh Chúa Kito đang chẩy thành từng dòng."

“Có phải là ông cần nhiều Thánh Lễ không?"

“Vâng, Máu Thánh Chúa Kito hướng dẫn chúng tôi đến với sự sống. Tôi đang sống tốt."

“Bây giờ ông còn đến nữa không?"

“Không!”

“Xin ông cho tôi biết điều gì giúp cho linh hồn tôi sống tốt hơn?"

Linh hồn vị linh mục đáp:

"Những gì mà tôi đã nói với cô trong cuộc sống: Đó là Thánh Lễ. Mỗi ngày cô phải làm cho linh hồn chính mình thanh sạch hơn."

Ngay cả các linh hồn đang ở tầng trên cùng của luyện ngục, rất gần Thiên Đàng, nhưng họ vẫn chịu nhiều đau khổ bởi vì họ mong mỏi được gặp Chúa một cách nhanh chóng và thường xuyên hơn.

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Kim Hà, 4/11/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 5871: Dâng 60 Thánh Lễ Cứu Người Chị (11/6/2022)
Cn 5870: Tình Yêu Đức Mẹ Cao Vời (11/5/2022)
Cn 5869: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Zaro, Nước Ý (11/5/2022)
Cn 5868: Đức Mẹ Zaro Ở Hòn Đảo Gần Thành Phố Naples, Nước Ý (11/5/2022)
Cn 5867: Chia Buồn Với Gia Đình Cha Giuse Trịnh Ngọc Danh (11/5/2022)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 5866: Xin Chúa Chữa Lành Và Chúc Phúc (11/4/2022)
Cn 5865: Hãy Là Con Người Thật, Đừng Đổi Giống (11/4/2022)
Cn 5863: Công Chúa Gặp Các Linh Hồn Luyện Ngục (11/4/2022)
Cn 5862: Chúa Minh Oan Cho Em (11/4/2022)
Cn 5861: Cầu Cho Vợ, Chồng Sống Tử Tế (11/4/2022)
Tin/Bài khác
Cn 5859: Chiến Binh Ánh Sáng (3) (11/3/2022)
Cn 5858: Chiến Binh Ánh Sáng (2) (11/3/2022)
Cn 5857: Chiến Binh Ánh Sáng (1) (11/2/2022)
Cn 5856: Cảm Tạ Chúa Cứu Con Và Gia Đình Con (11/1/2022)
Cn 5855: Tôi Sống Ở Trung Tâm Cai Nghiện (11/1/2022)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768