CN 5792: CÁM ƠN CHÚA CHỮA LÀNH CON
https://www.spiritofmedjugorje.org/
Bà Irene Douglas là cư dân vùng Bellevue, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ đã chia sẻ như sau:
"Trên chuyến máy bay tới hành hương Medjugorj, đầu gối của tôi bị trật khớp. Tôi không thể đi xuống cầu thang của máy bay. Tôi cũng không thể bước đi được.
Khi đến nhà trọ thì tôi phải ở nơi lầu 2. Vì thế tôi có vấn đề trong khi phải leo cầu thang. Trong nhà thờ thì tôi phải quỳ và đứng lên, ngồi xuống. Bỗng dưng có hai người phụ nữ đứng cạnh tôi đã giúp tôi đứng lên.
Một ngày kia, khi tôi đang ở trong nhà thờ thì có vị linh mục đọc kinh Lòng Thương Xót. Tôi cố gắng quỳ và nói với ngài:
“Thưa cha, con đến đây mà không thể leo lên Đồi Hiện Ra hay Núi Thánh Giá được. Con bị đau đầu gối."
Khi về nhà trọ, tôi xin một phụ nữ giúp tôi lên lầu. Tôi buồn bã nói:
“Bà thấy cách tôi đi đứng không? Buồn ghê!"
Thế rồi tôi ôm bà ấy và cả hai chúng tôi cùng khóc. Tôi cầu nguyện ráo riết để xin Chúa chữa lành bịnh đau đầu gối cho tôi.
Sau cùng, tôi cũng có thể leo lên đồi Hiện Ra và Núi Thánh Giá mà không còn thấy đau ở đầu gối nữa. Tôi cầu xin Chúa chữa lành và Chúa đã chữa lành cho tôi. Đó là sự chọn lựa của Chúa.
Khi tôi đi hành hương tại Medjugorje thì Chúa đã giúp chữa lành cho tôi đến hai lần.
Tôi hy vọng cảm nghiệm của tôi sẽ giúp nhiều người. Chỉ cần chúng ta cầu nguyện với Chúa thì Ngài sẽ đáp lời chúng ta và chữa lành cho chúng ta mọi bịnh tật. Tạ ơn Chúa!
Kim Hà, 20/20/2022
|