CN 5728: THÁNH LUCIA CHỮA LÀNH ĐÔI MẮT TÔI
www.pattimaguirearmstrong.com
Cảm nghiệm được chữa lành đôi mắt của bà Jill Metz, một hoạ sĩ.
Bà Jill có đôi mắt bị mờ. Một hôm người bạn của bà là chủ một đài Radio xin bà Metz vẽ một bức tranh để họ đấu giá.
Bà Metz nói rằng:
“Tôi chỉ biết Đức Mẹ Maria. Nhưng rồi tôi nghe có tiếng nói trong trí tôi:
"Hãy vẽ Thánh Lucia đi!”
Về sau bà Metz mới khám phá ra rằng Thánh Lucia là quan thầy của những ai mù mắt. Bức tranh mà bà ấy vẽ ra cũng không giống Đức Mẹ mà là giống
Thánh Lucia.
Bà Metz bèn tặng bức tranh cho người bạn. Một tuần sau đó, đôi mắt của bà có vấn đề. Sau hai tuần, vì không thấy đôi mắt khá hơn nên bà Metz đi gặp bác sĩ trực ở phòng khám cấp cứu.
Khi đi khám về, bà Metz cảm thấy bình an. Dường như Chúa nhắc nhở bà:
“Hãy nhớ Thánh Lucia."
Khi về đến nhà, bà Mertz nói với chồng rằng Chúa Thánh Thần muốn bà xin Thánh Lucia giúp đỡ chữa lành đôi mắt của bà. Chồng bà là một người Công Giáo nhưng chưa bao giờ cầu nguyện bằng Tuần Cửu Nhật cả. Tuần Cửu Nhật bắt đầu là lúc mà Đức Mẹ và các thánh tông đồ cầu nguyện từ Lễ Thăng Thiên đến Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Thế là hai vợ chồng bà bắt đầu làm tuần Cửu Nhật để xin Thánh Lucia cầu bầu cho bà được chữa lành đôi mắt. Trong vài ngày, bà Mertz nhìn thấy rõ ràng hơn mà không phải là bác sĩ chữa bịnh. Khi bà gặp bác sĩ mắt thì ông ta hỏi:
"Tốt quá, bà đã làm gì?"
“Tôi đã xin Thánh Lucia chữa lành cho tôi."
“Thật là một phép lạ."
Thế là từ đó bà Metz tin cậy nơi Thánh Lucia. Bà bắt đầu vẽ về Thánh Lucia để tạ ơn vị Thánh đã chữa lành đôi mắt của bà.
Kim Hà, 5/10/2022
|