CN 5709: BẢNG QUẢNG CÁO PHÒ PHÁ THAI LÀ DO MA QUỶ
www.newsmax.com
Thống Đốc Tiểu bang California là ông Gavin Newsom đã viết trên trang mạng xã hội Twitter rằng:
"Hỡi các phụ nữ đang muốn phá thai ở các tiểu bang khác: California sẽ bảo vệ quyền của các bà để quyết định về sức khoẻ riêng của mình."
Vị chủ tịch của Catholic League là ông Bill Donohue đã nói rằng:
"Có 18 tấm bảng quảng cáo sẽ được đăng ở các tiểu bang Texas, Oklahoma, Mississippi, Indiana, Ohio, South Carolina và South Dakota. Ở trong các tấm bảng tại ở tiểu bang Mississippi và Oklahoma lại có một đoạn Thánh Kinh:
"Yêu tha nhân như chính mình. Không có điều răn nào lớn lao hơn các điều răn này." (Marco 12:31.)
Theo ông Donohue thì ông Newsom muốn giết các em bé với phương tiện Y khoa chăm sóc sức khoẻ. Ông Donohue nói tiếp:
"Đây là việc làm của ma quỷ. Quảng cáo ở các tiểu bang khác để cho các phụ nữ tới California mà giết con của mình mà lại dùng Danh Thánh Chúa, thì đó là việc làm của ma quỷ."
Theo tờ báo The New Yorker thì ông Newsom đã nấu ăn một bữa ăn tối cho mẹ của ông vào tháng 5 năm 2002, một đêm trước khi ông giúp mẹ ông tự tử. Ông Newsom kể:
"Đêm hôm đó, trước khi chúng tôi cho mẹ tôi uống thuốc, tôi đã nấu ăn bữa cơm tối cho bà với trứng luộc. Mẹ tôi bảo:
"Con hãy rời xa khỏi việc chính trị." Vì mẹ tôi lo sợ tôi sẽ bị áp lực."
Ông Donohue nói rằng:
"Thật là việc làm tốt khi người con trai nấu ăn bữa tối cho người mẹ bịnh tật của mình. Nhưng có ai lại nấu ăn cho mẹ mình trước khi cho bà chết?"
"Cũng là con người ấy đã dùng Lời Thánh Kinh để lôi kéo những phụ nữ từ các tiểu bang khác đến California để phá thai mà giết chết con của mình. Nếu như những hành động này không phải là của ma quỷ thì lời nói ấy không mang ý nghĩa gì cả."
Kim Hà, 1/10/2022
|