CN 5662: TẤM HÌNH 30 NĂM TRƯỚC NAY ĐƯỢC ĐĂNG LẠI #175
Nguồn: Padre Pio
Cảm nghiệm của một người:
Năm 1965 cô của tôi là một người Công Giáo ngoan đạo. Cô đã dắt tôi là một người cháu của cô để tới vùng San Giovanni Rotondo để gặp Padre Pio. Rồi ngài sẽ chúc phúc cho các tín hữu từ khắp nước Ý đến tìm ngài.
Điều kỳ diệu là tôi được chọn trong nhiều người. Tôi rất xúc động và nhớ mãi những kỷ niệm này cho đến ngày hôm nay. 30 năm sau, vào năm 1995, có một tờ báo đến tay cô của tôi. Người ta kể về chuyện các tín hữu đi hành hương đến gặp Padre Pio. Đó là bức hình bìa đã được chụp 30 năm trước, mà hình ấy lại có tôi trong đó. Tôi được chụp hình với vị thánh.
Không hiểu ai lại chọn bức hình này trong hàng ngàn bức hình. Tại sao tấm hình của 30 năm trước lại được đăng vào 30 năm sau đó?
Tôi quá sức vui mừng. Và từ đó, tôi luôn giữ tấm hình quý giá ấy với mình.
Vào tháng 9 năm 2019, có 3 bức hình mà tôi quý nhất thì đều bị ướt. Tôi lau khô hai bức hình kia, còn một tấm hình quý nhất thì tôi không tài nào tìm lại được. Tôi bắt đầu đi tìm kiếm tấm hình ấy, bởi vì đó là hình của Padre Pio. Vì tìm mãi không được nên tôi rất thất vọng.
Cuối cùng tôi tìm lại được tấm hình của Padre Pio. Dường như Cha Padre Pio thử lòng tôi. Nhưng nếu cha nhìn thấy tấm lòng của tôi thì cha biết rằng tôi rất quý mến ngài. Dường như tôi nghe ngài nói rằng:
“Gianni ơi, con không mất cha đâu vì cha luôn ở đây để bảo vệ con và những người thân thương của con."
Padre Pio nói:
"Các con hãy nên giống như các con ong thiêng liêng. Chúng chỉ mang mật ong và sáp ong cho tổ ong. Nhà của các con sẽ đầy sự ngọt ngào, bình an, hoà thuận, khiêm nhường và thương xót."
Kim Hà, 19/9/2022
|