CN 4268: LỜI TIÊN TRI VỀ THẾ GIỚI
Nguồn: Spiritdaily.com
1. Dấu hiệu bất thường:
Có nhiều điều bất thường xẩy ra trong thời đại này. Vào ngày 25 tháng 3 năm 2020 vừa qua, vào đúng Lễ Truyền Tin thì có một cầu vồng rực rỡ xuất hiện trên bầu trời, ngay trên một ngôi Đền Thánh chính của thánh địa Lộ Đức. Cầu vồng hiện ra ở bên phải của một Vương Miện lớn, “corona” tượng trưng cho Vương Quyền Nữ Vương của Đức Mẹ.
Trong Thánh Kinh thì cầu vồng là một dấu hiệu vĩ đại nhất từ Thiên Chúa ban cho ông Nô Ê để báo rằng nạn lụt Hồng Thuỷ đã chấm dứt. Đó là lời hứa. Giờ đây, dấu hiệu cầu vồng cũng là một lời hứa đơn sơ của Đức Mẹ từ Thiên Đàng. Mẹ muốn nói rằng Mẹ luôn ở với chúng ta, ngay cả khi Đền Thánh của Mẹ đang đóng cửa ở Lộ Đức.
Tại Fátima, đã có 24 quốc gia hiện diện trong một cuộc thánh hiến cho Đức Mẹ. Điều này nhắc rằng tại Fatima vào năm 1917, lúc đó cũng có một trận dịch tương tự và đã có cuộc thánh hiến nước Nga cho Mẹ. Sau đó tại Toà Thánh Vatican cũng có cuộc thánh hiến thế giới cho Đức Mẹ. Đã không có nước Nga, không có nước Mỹ hiện diện trong cuộc thánh hiến gần đây. Cũng không có nước Ý, không có nước Trung Hoa luôn.
Điều chua chát là chúng ta đến gần Tuần Thánh nhưng chính vì nạn Coronavirus mà nơi quan trọng nhất là Nhà Thờ Holy Sepulchre ở Jerusalem cũng là nơi đại diện cho Phục Sinh thì nay phải đóng cửa.
Trong bản tin gần đây cho biết dịch bịnh coronavirus là sự khủng hoảng định hình cho thế hệ của chúng ta.
Chúng ta hãy dừng và đi chậm lại, đừng đi nhanh quá!
2. Sự thanh tẩy đang xẩy ra:
Sự mạc khải vào năm 1990 thì nói rằng những cuộc thanh tẩy sẽ xẩy ra cách khác nhau tại những vùng khác nhau. Chúng ta đã thấy những biến cố lớn như nạn cháy rừng tại nước Úc, nạn sóng thần tsunami tại Châu Á, các trận bão tố cuồng phong ở Mỹ và còn nhiều biến cố khác. Chắc chắn sẽ có những biến cố khủng khiếp khác trong tương lai.
Lời tiên tri nói rằng:
"Có những sự sáng chế của nhân loại bị bẻ gẫy, sẽ có một lối sống trở nên đơn sơ như ở đồng quê và lối sống ấy sẽ xẩy ra ở khắp nơi."
Lời tiên tri cũng nói rằng trong nhiều điều xẩy ra thì thành phố New York City ở dưới một đám mây.
Vào mùa Giáng Sinh năm 2004, lời tiên tri nói:
“Sẽ có những biến cố xáo trộn lớn xẩy ra ở một vùng trong thế giới mà sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Biến cố ấy sẽ làm cho mọi người kinh ngạc, làm cho các khoa học gia bận rộn. Đó là lời cảnh báo của Thiên Đàng đối với thái độ kiêu căng và lạc lối."
Và thế là sau đó xẩy ra một trận sóng thần tsunami ở Á Châu.
Lạy Chúa, xin cứu thế giới, nước Mỹ và đại gia đình của chúng con thoát khỏi dịch bịnh Coronavirus. Amen.
Kim Hà, 28/3/2020
|