CN 4241: CHỚ PHÁ THAI
Lời kể của ông Giuse:
"Hồi ở Việt Nam, nhà tôi ở bên cạnh gia đình một vị bác sĩ. Ông chuyên nghề phá thai và kiếm được rất nhiều tiền. Một người giúp việc của ông ta thường hay kể những cảm nghiệm khủng khiếp mà chị chứng kiến:
Khi bác sĩ phá thai xong thì cho cái thai vào bồn cầu tiêu và giật nước cho trôi xuống ống cống. Vì thế, chị ta thường nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc trong phòng vệ sinh. Khi phá thai nhiều quá thì ông ta ra lệnh cho chị đem vứt nơi thùng rác,
sau khi đã gói ghém cản thận. Mỗi lần chị phải làm việc thất đức này thì chị thường cầu nguyện cho các em bé thai nhi bị phá."
Trong bài phỏng vấn với bà Simma, một người được Chủa ban ơn lành là được các linh hồn luyện ngục hiện về xin cầu nguyện, thì:
"Lưới trời lồng lộng khó thoát." Có nghĩa là các con gái, con dâu và dòng tộc của người bác sĩ ấy sẽ thường dễ bị hư thai hoặc đau ở vùng bụng và tử cung.
Vì thế, đừng phá thai. Nếu không muốn nuôi thì có rất nhiều người hiếm hoi sẵn lòng nuôi con nuôi. Tôi đã thấy trong nhà thờ của tôi có một bà nuôi một cô gái lầm lỡ mang thai. Giờ đây, đứa bé được 3, 4 tuổi mà quấn quít bên bà y như bà cháu ruột thịt. Bà yêu cháu. Cháu yêu bà. Thật là một cảnh tưởng
rất đáng yêu!
Kim Hà, 2020
|