CN 4221: HÃY GIA NHẬP NHÓM CẦU NGUYỆN
Đây là câu chuyện thật xẩy ra trong nhóm Huynh Đoàn Đa Minh của giáo xứ Thánh Linh của chúng tôi:
Bà Maria và chồng bà vì lớn tuổi, đã vất vả làm việc nhiều mà lại đông con nên cả hai ông bà đều đau bịnh nhiều. Ông thì đã vào ở trong viện dưỡng lão, còn bà thì hôm nào khỏe thì bà đi dự lễ. Nếu hôm nào bịnh thì bà ở nhà. Bà cứ lê từng bước nặng nhọc để đến với Chúa. Thỉnh thoảng, bà ghé đọc kinh Phụng Vụ với Huynh Đoàn chúng tôi.
Cách đây một năm, vào tháng 11 năm 2018, bà chia sẻ:
"Tôi mệt lắm rồi, không biết có còn sống đến Lễ Tạ Ơn này không nữa."
Thế là cả nhóm an ủi và cùng cầu nguyện cho bà được mạnh khỏe. Từ đó, bà cố gắng đi cầu nguyện thường xuyên. Ngày bà càng thấy khỏe ra. Lúc này vẻ mặt bà hồng hào và tươi trẻ hơn trước.
Bà bắt đầu cười nói và hát chung với nhóm, cả Thánh Ca lẫn tình ca. Bà thích hát bài: "Và Con Tim Đã Vui Trở Lại".
Quả thật, có Chúa, đến với Chúa và đến với nhóm cầu nguyện để cùng đọc kinh và cười đùa với nhau thì tâm hồn tươi trẻ, sức khỏe cũng được phục hồi.
Tạ Ơn Chúa!
Kim Hà, 7/11/2019
|