CN 4216: NỖI ĐAU MẤT GIA ĐÌNH
Mấy hôm nay, khi nhận được tin một tín hữu người Mỹ là ông Doug Hughes chết vì tai nạn, vợ chồng tôi rất buồn vì chúng tôi biết ông đã trên 20 năm. Ngày nào ông cũng đi lễ, ngồi sau chúng tôi một hàng ghế. Khi chúc bình an, ông giơ cả hai tay để biết chắc là ông nắm được hai bàn tay của vợ chồng tôi.
Kỳ lễ sinh nhật của Nhà thờ Thánh Linh vào dịp Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ông cùng vợ chồng tôi có dịp ngồi ăn chung bàn nên ông tâm sự nhiều.
Hôm nay trong Thánh Lễ, Đức Ông Phạm Quốc Tuấn nói về gia đình ông Doug nên tôi biết thêm về cuộc đời đau khổ của ông Doug. Ông Doug có 2 con trai và một con gái. Vợ ông chết cách đây hơn 20 năm vì một căn bịnh lạ lùng. Sau đó là con gái ông cũng chết như căn bịnh của người mẹ. Người con trai út của ông là Michael có vợ và một con nhỏ. Sau đó, Michael bị bịnh nên không nói được. Vợ Michael cũng bị câm. Ông chăm sóc cho con trai út cho đến khi anh Michael này qua đời. Chúng tôi cũng đã tham dự tang lễ của Michael cách đây 5, 6 năm. Sau khi Michael chết thì người vợ đem con về sống với gia đình cô ta. Người con trai lớn của ông cũng đang bị bịnh ung thư.
Ông Doug rất ngoan đạo. Ông là một trong số những giáo dân ở nhà thờ Thánh Linh bắt đầu khi giáo xứ được thành lập năm 1977. Ông Doug phục vụ hết mình, nhất là khi có các nhóm cùng nhau đi quanh nhà thờ lần chuỗi Mân Côi thì ông đi lấy ghế cho mọi người ngồi và cất ghế đi.
Khi nói chuyện với vợ chồng tôi, ông Doug kể là vợ ông đã hiện về thăm ông nhiều lần qua hình ảnh luồng ánh sáng. Lần này, ông Doug đi thăm người con trai lớn ở Colorado và vì ngủ quên khi lái xe nên xe ông lao xuống vực. Cuộc đời của ông cũng không khác cuộc đời của ông Thánh Job trong Cựu Ước.
Xin Chúa thương xót linh hồn ông Doug và cho ông sum họp với gia đinh trên Thiên Đàng. Amen.
Kim Hà, 31/10/2019
|