CN 4196: GIA ĐÌNH NGOẠI GIÁO MÀ CON TRAI THÀNH LINH MỤC
Một người bạn trẻ kể cho tôi nghe cảm nghiệm của gia đình:
"Kèm theo đây là hình con trai của một người chị rất thân trong gia đình em. Cháu đứng thứ hai bên tay phải tính qua. Tháng tới này cháu được thụ phong linh mục, hiện đang thực tập mục vụ ở Philippines. Điều lạ và hay ở đây là nguyên gia đình cháu không có đạo.
Rồi kể từ lúc cháu biết đi lững chững, cháu hay qua bên nhà thờ gần bên nhà xem cha làm lễ. Chuyện này cứ thế kéo dài cho đến năm cháu học hết trung học, cha xứ mới hỏi:
"Con muốn đi tu không ?"
Và như là một phép lạ vì Chúa kêu gọi, cháu đồng ý ngay tức khắc. Dầu vậy, con đường học rất khó khăn vì nhà nghèo "rớt mồng tơi ".
May thay cha xứ lo cho cháu. Mấy năm trước, đại gia đình anh chị em của em bên này cũng gởi tiền cho mẹ cháu để lo cho cháu trang trải thêm trong việc học.
Vừa rồi tại Chủng Viện có một cuộc thi cuối khoá và khó nhất trong 12 năm tại tu viện. Kết quả cháu đậu thủ khoa. Và cháu thông thạo 4 ngôn ngữ.
Mẹ cháu là người rất thân và gần gũi với gia đình em mà em thấy chuyện này khá hay nên chia sẻ với chị ."
Tạ ơn Chúa!
Kim Hà, 28/8/2019