CN 4191: CHÚA CHỮA LÀNH CHO BA TÔI
CN 4191: CHÚA CHỮA LÀNH CHO BA TÔI
Hôm nay có một người bạn trẻ gọi điện thoại để kể cho tôi nghe một cảm nghiệm đặc biệt. Nhà anh này ở gần nơi Đức Mẹ Guadalupe chẩy nước mắt tại tiểu bang New Mexico. Vì thế có hai người là cô và cháu của cô đến nhà anh ấy chơi. Cô cháu khoảng hơn 40 tuổi. Cô ta kể:
"Vào năm 2005, ba tôi bị bịnh nặng và đang hấp hối tại bịnh viện thành phố Austin, Texas. Lúc ấy bỗng dưng lưỡi của ba tôi cứ thè ra khỏi miệng, các bác sĩ và y tá cố gắng tìm mọi cách để cho lưỡi ba tôi thu vào miệng nhưng họ không làm được. Ba tôi bị nghẹt thở nên các bác sĩ chuyền ống thở cho ông. Sau đó chỉ có một mình tôi ngồi đó để canh chừng cho ba tôi. Tôi cứ liên lỉ cầu xin Chúa cứu sống ba tôi.
Khoảng 2 giờ khuya trong đêm tối, tự nhiên tôi thấy Chúa Giêsu hiện ra. Chúa rất cao lớn. Chúa không cho tôi thấy khuôn mặt của Ngài. Lúc đó cái đầu của Ngài ở khuất trên trần nhà. Ngài không nói chuyện nhưng giơ tay chúc lành bình an.
Ánh sáng Chúa rực rỡ làm sáng cả căn phòng bịnh viện. Ngay lập tức, cái lưỡi của ba tôi thụt lại vào trong miệng, không còn le lưỡi ra nữa. Ông bắt đầu tỉnh táo và khoẻ ngay. Ba gọi tôi đến gần và bảo:
"Bẩy ơi, lại đây con! Ba có hai viên ngọc quý nè!"
Cho đến giờ này tôi cũng không biết hai viên ngọc quý ấy là gì. Từ đó, ba tôi hết bịnh và sống cho đến nay 2019 là được 14 năm rồi.
Sau đó, ba tôi xin theo đạo Công giáo và làm việc giúp cho các giáo xứ và các linh mục. Cả gia đình tôi đều tạ ơn Chúa và theo đạo Công giáo."
Kim Hà, 24/8/2019
|