CN 4185: BIẾT NGƯỜI BIẾT TA, TRĂM TRẬN TRĂM "THUA"
Trong mối tương quan xã hội, có nhiều loại người khác nhau. Nhưng đa số được xếp loại như sau:
1. "I know it all": Tôi biết hết mọi sự, khỏi cần ai dạy dỗ hay điều khiển.
2. Làm việc rất ít nhưng chuyên loan tin và nói chuyện đồn thổi.
3. Lười biếng nhưng không muốn ai giúp. Trên bàn họ để đầy hồ sơ giống như một người có quá nhiều việc đến nỗi làm không xuể.
4. Có thái độ gây chiến như muốn hăm doạ và áp đảo. Dù bạn là xếp của tôi thì cũng hãy tránh xa tôi ra.
5. Cô độc ít trò chuyện, thiếu xã giao nhưng làm việc hùng hục cả ngày.
6. Thích nói điện thoại và làm việc riêng tư. Khi bị phê bình thì bù lu bù loa khóc lóc kể lể.
7. Tự ti mặc cảm. Ai nói gì cũng tưởng là nói cạnh nói khoé mình, rồi thương vay khóc mướn.
8. Loại người luôn nói giỡn và chọn người khác làm nạn nhân của những mũi tên bắn mang tính đùa giỡn nhưng là nhằm làm nhục người khác.
Khi nạn nhân phản ứng thì họ hỏi lại: "Tôi chỉ nói giỡn thôi, anh chị làm gì mà nổi nóng thế? Không thể nhận một lời nói chơi sao?"
Cách tốt nhất để bảo với loại người ấy rằng: "Tốt thôi, nhưng xin đừng bao giờ chọn tôi làm nạn nhân của lời nói "giỡn" của bạn!"
Kim Hà, tháng 7 năm 2019
|