MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Collapse <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tác giả và tác phẩm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bai 4: Tiếng Khóc Đêm Đông
Thứ Tư, Ngày 13 tháng 3-2019
BAI 4: TIẾNG KHÓC ĐÊM ĐÔNG
 
 
Đó là cảm thức về phận người, có thể là ý nguyện vào đời, tiếp tục dấn thân trong đâu khổ và nước mắt, nhưng cũng có thể là lời sám hối thay cho nhân loại tội lỗi trong một cuộc hành trình giữa vô thường ... Chỉ có những vị thánh mới xác tín được cảm thức thực sự Hài Nhi và tiếng khóc trong đêm thâu khi các sứ thần loan tin tin vui :"một Hài Nhi đã sinh ra ở Bethlem .", chắc chắn rằng mỗi người nghe sẽ cảm nhận được những tia sáng và sức mạnh vừa đánh thức một góc khuất vốn ngủ quên lâu dài trong tâm hồn mình. Lời ca của các Thiên Thần vừa huyền ảo lại vừa có sức quán chiếu đến từng nẻo khuất trong tâm hồn con người, giống như lời kinh cầu trên môi các tín đồ trong nhà nguyện làm cho các tâm hồn khựng lai. Có lẽ vì thế mà những bài hát của các Thiên Thần chưa bao giờ được khai thác trọn vẹn "Bình an dưới thế cho người thiện tâm"!. Dù có nghe đi hát lại nhiều mùa Noel cũng không thấy chán, những bài ca luôn quyến rũ người nghe vào trong nhu cầu tự khám phá về  bản thể chính mình. Đã sinh ra đời để làm gì? Đó chính là tiếng khóc trong đêm.
 
Raphael Trân Xuân Nhàn 
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bài 10: Mùa Chay Thánh, Mùa Hiệp Nhất (3/16/2019)
Bài 9: Yêu Nhiều Vì Được Tha Thứ Nhiều (luca 7:36-50) (3/16/2019)
Bài 8: Tuyệt Phẩm Của Tình Yêu. (3/16/2019)
Bài 7 - Đừng Để Mùa Chay Qua Đi Vô Ích (3/14/2019)
Bài 6 - Tập Tha Thứ (3/14/2019)
Tin/Bài cùng ngày
Bai 5: Dấu Chân Địa Đàng (3/13/2019)
Bài 3: Lời Trần Tình (3/13/2019)
Bai 2: Đong Hành Với Người Cận Tử (3/13/2019)
Bài 1: Khoảng Lặng (3/13/2019)
Tin/Bài khác
Yêu Con Cho Roi Cho Vọt (9/27/2018)
151 Bài Giáo Lý Thánh Kinh (do Linh Mục Hoàng Minh Tuấn Biên Soạn): [lời Mở - Bài 115 -het-] (8/27/2018)
Giải Thích Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi (5/25/2018)
Trong Giáo Hội, Giáo Dân Thi Hành Các Chức Năng Tư Tế, Ngôn Sứ, Và Vương Đế Cách Nào Đ Ể Nên Nhân Chứng Cho Chúa Kitô Trước Mặt Người Đời ? (2/4/2018)
Suy Niệm Lễ Kính Thánh Phaolô Trở Lại --- Ngày 25 Tháng 01 Năm 2018 (1/26/2018)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768