THÁNH
TÂM CHÚA GIÊSU và MẪU TÂM
VÔ NHIỄM
Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm
như hình ảnh phản chiếu. Trong các hình ảnh truyền
thống, Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm thường
được kết đôi với nhau, không là sự ngẫu
nhiên. Trong nhiều hình ảnh, Chúa Giêsu và Đức Mẹ
có trang phục gần giống nhau và cùng chỉ tay vào Trái
Tim.
Là người Công giáo, chúng ta hiểu
sự kết hợp ở mức trực giác. Thánh Tâm Chúa
Giêsu là hình tượng về tình yêu của Chúa Giêsu dành cho
chúng ta. Tương tự,
Mẫu Tâm Vô Nhiễm thể
hiện tình mẫu
tử đối với chúng ta. Chúa Giêsu và Đức Mẹ luôn luôn cùng với nhau, phản ánh qua tước hiệu Đấng Đồng Công
(Co-Redemptrix), Đấng Trung Gian
(Mediatrix) và tín điều Mông Triệu (Assumption). Con Thiên
Chúa và Đức Mẹ không
thể tách rời, như Adam và Eva vậy.
Nhưng Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ có nền tảng trong Phúc
Âm? Dĩ nhiên điều
đó không nhất thiết,
nhưng vấn đề gợi lên theo tự nhiên bởi vì Thánh Tâm Chúa Giêsu được Kinh Thánh xác định: Chúa Giêsu bị đâm vào cạnh sườn. Các thần học gia và các chuyên gia
đều chắc chắn
rằng lưỡi giáo đó đã đâm thâu qua Trái
Tim Ngài.
Đức
Mẹ thực sự là tấm
gương phản chiếu Đức Kitô. Thế nên thích hợp nhất nếu Mẫu Tâm Vô
Nhiễm có nguồn gốc trong Kinh Thánh.
Đây là 4 cách...
1. CHÚA GIÊSU NHẬP THỂ
Tín điều
Nhập Thể có trong Kinh Thánh, nói rằng Chúa Giêsu nhận bản tính nhân loại (nhân tính) từ Đức Mẹ. Vì vậy, Giáo Hội luôn luôn cảm thấy – và gần đây hơn, thế kỷ XIX,
xác định là tín
điều – sự thật
rằng bản tính nhân loại
của Đức Mẹ không hề nhiễm tội từ khi Mẹ
được thụ thai. Như viên ngọc tinh tuyền nhất dành
cho nhà điêu khắc bậc
thầy, bản tính nhân loại
của Đức Mẹ được giữ vô nhiễm vì Con Yêu Dấu của Mẹ. Như thân
xác Mẹ được
tạo nên theo kiểu của Mẹ,
Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng đến từ Mẫu Tâm Vô
Nhiễm.
Nói cách khác, Thánh Tâm Chúa Giêsu không thể được hiểu là
tách biệt với Mẫu
Tâm Vô Nhiễm khi nhân
tính của Chúa
Giêsu được nhận
từ Đức Mẹ.
2. ÔNG BÀ NGUYÊN TỔ
Trong Đức Maria và Chúa Giêsu, tội lỗi của Ông
Bà Nguyên Tổ được
tha thứ. Điều này đạt được nhờ lặp lại
và đảo ngược câu
chuyện. Trong câu
chuyện thứ nhất,
Bà Eva được
tạo nên từ xương sườn
của Ông Adam. Trong câu chuyện
thứ nhì, Chúa Giêsu hóa thành nhục thể trong cung lòng
Đức Mẹ. Hãy nhớ lại cách Bà Eva được tạo nên từ xương sườn của Ông
Adam.
Một
số các nhà chú giải truyền
thống thấy tầm quan trọng trong sự thật là nguồn gốc Bà Eva gần với trái tim Ông Adam: “Bà không
được tạo nên bằng cái đầu của ông để nổi trội hơn ông,
cũng không được
tạo nên bằng
cái chân ông để
bị giẫm đạp, mà bằng xương sườn của ông
để ngang hàng với ông, và gần gũi thân thiện với trái
tim ông”. Mặc
dù Chúa Giêsu phát triển
tự nhiên trong cung lòng Đức Mẹ, Mẫu Tâm Vô
Nhiễm vẫn nhắc nhở chúng
ta về tâm
linh rằng thế hệ
của Chúa Giêsu cũng tương tự với thế hệ của Bà Eva
về đức tin và
tình yêu dành cho Thiên Chúa mà Đức
Mẹ thuận theo sự tác động của Chúa Thánh Thần.
3. LỜI
TIÊN TRI CỦA
ÔNG SIMÊON
Khi Đức
Mẹ dâng Chúa Giêsu tại
Đền Thờ, ông Simêon đã nói tiên tri với Đức Mẹ: “Một lưỡi
gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” (Lc
2:35). Thánh Phaolô nói: “Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan thì chúng tôi
lại rao giảng một
ĐẤNG KITÔ BỊ ĐÓNG ĐINH, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân
ngoại cho là
điên rồ” (1 Cr 1:22-23).
Như vậy,
điều Simêon nói là Đức Mẹ sẽ tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa
Giêsu. Thánh Tâm Chúa Giêsu bị
đâm thâu về thể lý, Mẫu Tâm Vô Nhiễm cũng bị thương tích về tinh thần. Đó là
lý do Mẫu Tâm Vô
Nhiễm cũng thường được
mô tả có lưỡi gươm đâm
thâu.
4. ĐỨC MẸ SUY NGHĨ VỀ HOẠT
ĐỘNG CỦA CHÚA GIÊSU
Trong Tin Mừng
theo Thánh Luca, chương 2 – sau cuộc kính viếng của các mục đồng tại Belem và sau
khi dâng Chúa Giêsu tại Đền
Thờ, chúng ta được biết rằng Đức Mẹ “hằng
ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng”.
Như vậy, Trái
Tim Đức Mẹ không
chỉ là dấu hiệu về tình
yêu thương. Đó cũng là sự khôn ngoan chúng ta có thể rút ra nhiều bài học. Và rồi có lần Chúa Giêsu đã nói: “Kho
tàng của anh em ở
đâu thì lòng anh em ở đó” (Lc
12:34).
Đức
Mẹ suy nghĩ về sứ vụ của Chúa Giêsu
trên thế gian. Kho tàng của Đức Mẹ là ở với Chúa Giêsu và Trái Tim Đức Mẹ cũng ở đó.
Theo tín điều Mông
Triệu, vào lúc cuối đời trần gian, Đức Mẹ
được đưa về trời để ở với
Chúa Giêsu. Đó là lý do cuối
cùng để chúng
ta tôn sùng Mẫu Tâm Vô
Nhiễm – Mẫu Tâm hằng ở bên Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Lạy
Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con! Lạy Mẫu Tâm Vô Nhiễm, xin yêu thương chúng
con!
STEPHEN BEALE
TRẦM THIÊN THU
(chuyển ngữ từ
CatholicExchange.com)
Chiều 12-11-2018
|