|
Cn 4053: Phó Thác Mọi Sự Cho Chúa
|
|
Thứ Tư, Ngày 20 tháng 6-2018
|
CN 4053: PHÓ THÁC MỌI SỰ CHO CHÚA.
Một ngàn lời cầu nguyện không có giá trị bằng một hành động phó thác, quên mình. Xin đừng quên điều ấy! Không có một tuần cửu nhật nào bằng lời cầu nguyện này:
"Lạy Chúa Giêsu, con xin phó thác bản thân con cho Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin làm chủ con. Amen."
Cha Don Dolindo viết về những điều Thiên Chúa tiết lộ cho ngài qua sự từ bỏ chính mình để tín thác nơi Chúa. Lời cầu nguyện thần phục cần được đọc lên cách trọn vẹn, hoặc là đọc một câu nguyện ngắn trong 9 ngày để làm thành một tuần cửu nhật.
Một số người luôn cầu nguyện lời nguyện ngắn trong 9 ngày liên tiếp, tức là tuần cửu nhật. Đến nay đã được gần một năm rồi. Họ cảm thấy lời nguyện này chẳng những là một sự nhắc nhở về tầm quan trọng là dâng các nhu cầu và sự lo âu của chúng ta lên Chúa, mà còn là suối nguồn an ủi và khích lệ nữa.
Cha Don Dolindo Ruotolo hiện là một Tôi Tớ Chúa. Người ta đang vận động để Toà Thánh phong ngài lên bậc Á Thánh.
Kim Hà, 20/6/2018
|
|