LỜI CẦU NGUYỆN CHỐNG SỰ DỮ
Fr Richard Heilman
Trong cuốn Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi, Thánh Faustina Kowalska ghi chép lại những cuộc hiên ra của Chúa Giêsu. Chúa đã nói về những lời cầu thay nguyện giúp như sau:
“Con hãy kêu cầu Lòng Thương Xót của để cứu những kẻ tội lỗi; Ta muốn ban ơn cứu độ cho họ. Khi con đọc lời nguyện này với trái tim thống hối và đức tin mạnh mẽ thay cho các kẻ tội lỗi, Ta sẽ ban ơn cho họ được ơn hoán cải. Đây là lời nguyện (Hãy cầu nguyện trong thinh lặng khi con ở với người thân mà con đang xin cho họ ơn trở lại):
“Ôi Máu và Nước tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng Chúa thương xót chúng con. Con trông cậy nơi Ngài." (NK 186-187)
Kim Hà, 22/1/2018
|