Đức Bà Guadalupe và Trận Hải Chiến ở Lepanto
Vừa mới 40
năm sau khi xảy ra phép lạ, Đức Trinh Nữ Guađalúpê hiển linh ở Têpêyác sẽ đóng
một vai trò quan trọng cho tất cả thế giới Kitô Giáo.
Vào ngày 1
tháng Giêng năm 1492, vị hoàng đế Công Giáo Ferdinand và hoàng hậu Isabella đã toàn
thắng Thổ vương hồi Moorish, đã chiếm đóng bán đảo Iberian suốt bảy thế kỷ,
chấm dứt hết cuộc tái chiếm Tây ban Nha (Spain).
[Các đội quân thập tự chinh Công giáo bắt đầu thực hiện một cuộc tái chinh phục dần dần và hoàn thành vào năm 1492, khi tái chiếm lại lãnh địa cuối cùng của người Moor ở chung quanh Granada.]
Một trận
chiến triền miên hết năm này sang năm nọ, luôn được đốc thúc để bảo vệ đạo Công
Giáo khỏi nạn quân Hồi Hồi.
Chúng ta
thấy trong bức họa của Francisco Paradilla này đây, là biểu hiệu tượng trưng
cho Boabdil, là ông vua hồi cuối cùng của vương quốc Granada, đang trao chìa
khóa thành đô cho các quốc vương Tây ban Nha, đang ngắm xem khung cảnh tráng lệ của
đô thành Granada và Alhambra.
Với hành
động này đã chấm dứt sự chiếm đóng lâu dài của Hồi giáo, và quốc gia Iberian
mới thực sự bắt đầu được ổn định.
Các đội
quân viễn chinh Saracen (1) đã được chỉnh đốn lại vào những năm sau đó, năm 1571 họ
đã phái đi một hạm đội hùng hậu nhằm tái xâm nhập Châu Âu, lần này qua ngã bán
đảo, từ căn cứ đảo Cyprus (2) họ đã tấn chiếm.
Đức Thánh
Giáo Hoàng đương nhiệm Piô V, kêu gọi hết mọi lực lượng Kitô Hữu phải đẩy lùi
cuộc tấn công, họ đã thiết lập một hạm đội gọi là Liên Thánh Công Quốc hoặc Liên Hiệp Công Quốc (Holy League), gồm có các quân binh Vatican vâng lệnh đô đốc/sĩ quan Marco Antonio
Colonna, các đội quân Tây ban Nha vâng lệnh của Don Juan de Austria, kiêm luôn
chức tổng tư lệnh hải quân, còn các đội quân
Genova và Venice vâng lệnh của Andrea Doria.![Picture](http://devotiontoourlady.com/uploads/3/5/2/7/35275079/__3549223.jpg?389)
Vịnh Lepanto thuộc Hy Lạp ngày nay
![Picture](http://devotiontoourlady.com/uploads/3/5/2/7/35275079/5430940_orig.jpg) ![Picture](http://devotiontoourlady.com/uploads/3/5/2/7/35275079/3715944_orig.jpg) ![Picture](http://devotiontoourlady.com/uploads/3/5/2/7/35275079/7735117_orig.jpg)
Đức Giáo Hoàng kêu gọi hết mọi Kitô hữu hãy nguyện Kinh Mai Khôi để cuộc
mạo hiểm đạt thành công. Sau mấy tháng
chuẩn bị về cả hai mặt, ngày 7 tháng Mười, 1571, liên minh quân Công Giáo đã
đụng độ quân thù tại Vịnh Lepanto, như đã được minh họa trong
tranh, và một đấu trận đẫm máu bắt đầu, cho đến hết ngày, kết thúc với sự đại
thắng của các lực lượng liên quân Kitô hữu, tiêu diệt mối hiểm họa Hồi giáo, và giết chết tên sĩ quan/ma đầu Ali
Pasha. Ngày hôm ấy
Đức Giáo
Hoàng Piô V đang ngự điện ở Roma bỗng có một khải tượng, về cuộc chiến thắng
của hạm đội Liên Thánh Công Quốc, nên đã dành ngày hôm ấy để kính Đức Bà Đại
Thắng Trận, và thêm vào trong kinh cầu Đức Bà câu, "Đức Bà Phù Hộ các Giáo
Hữu."
Pablo
Veronese trong bức họa này tượng trưng cho sự can thiệp của Đức Maria, vì sự
cầu bầu của Thánh Peter, Thánh Roch, Thánh Justin và Thánh Mark, trong trận
chiến lịch sử, biểu tượng Đức Bà phù trợ qua sự hành động của các thiên sứ, chư
vị đã phóng hỏa tiễn cung đến các mái buồm chèo của Thổ quân, các thiên sứ như ta thấy ở phía
trên bên phải.
Đức Giáo
Hoàng kế nhiệm, là Đức Gregory XIII, đã thay đổi ngày bầu kính, thiết lập ngày
7 tháng Mười là ngày Lễ Kính Đức Mẹ Mai Khôi/Mân Côi, để chứng thực rằng, Kinh
nguyện Mai Khôi trong thế giới Kitô Giáo, đã chiến thắng.
Chiến
thuyền Colonna là biểu ngữ chính của Liên Thánh Công Quốc, được lưu giữ tại đan
viện Guađalúpê ở Cáceres.
Chiến
thuyền của tướng Juan de Austria, nổi tiếng Đức Kitô ở Lepanto, hiện nay ngự
tại Vương Cung Thánh Đường Barcelona, còn Andrea Doria trong buồng tàu của ông
chỉ có ảnh niệm Đức Maria đã bảo trợ các chiến binh, ảnh niệm này là hình Đức
Trinh Nữ Guađalúpê ở Mexico được Đức Tổng Giám Mục Montufar đã gởi Vua Philip
II khoảng năm 1567, để biện minh cho các vấn đề của ngài với Fray Francisco
Bustamante, Bề trên Dòng Francisco, về phép lạ hiện ra tại Tepeyac.
Đức Trinh
Nữ đã ngự tại nhà Doria, cho tới năm 1811 Đức Hồng Y Doria Plampili trao tặng
Mẹ như một món quà cho phố Santo Stefano d'Aveto, gần Genoa, được dân chúng
hoan hỷ cung nghinh và họ đã nhận Mẹ làm đấng bảo trợ cho khu phố của họ, và
xây dựng một ngôi đền tuyệt đẹp để tỏ lòng tôn kính.
Như vậy, Morenita (3) ở Têpêyác vào dịp kỷ niệm 40 năm hiện ra là Đức Nữ Đồng
Trinh đã bảo hộ các đạo binh Kitô trong trận hải chiến lịch sử này, và như
chúng tôi đã nói, đây là lý do để ngày 7 tháng Mười mừng lễ kính Đức Maria theo
tước hiệu "Đức Trinh Nữ Mai Khôi", để ghi niệm ngày lịch sử của của
Kitô giáo, mà như Miguel de Cervantes đã nói, là "biến cố vĩ đại nhất mà
các thế kỷ đã chứng kiến."
Phần ghi chú của người dịch:
(1) Saracen: dân Hồi hay Ảrậb du cư thời thập tự chinh. Một giống dân sa mạc du cư người Syria và Ảrậb vào thời Đế Quốc Roma.
(2) Cyprus: một hòn đảo phía đông biển Địa Trung Hải.
(3) Morenita: "little brown girl-tiểu nữ da nâu". Cụm từ này là một thuật ngữ ám chỉ sắc tộc của một trinh nữ như mestiza, một sự pha trộn giữa giống dân Tây Ban Nha và thổ dân bản địa.
Sơ Lược Diễn Tiến Trận Hải Chiến
Lepanto ngày 7 Tháng 10 năm 1571
… Năm 634 Thổ quân Hồi tràn đi xâm lược thế
giới.
Trong vòng một năm, họ đánh chiếm Syria và
Damascus. Ba năm sau, họ tấn chiếm Jêrusalem. Ðến năm 643, họ làm bá
chủ hết một nửa Tây Âu (Europe). Vào năm 711, họ băng qua eo biển
Gibraltar, ồ ạt xâm lược Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha, và ngự trị cả vùng trời Âu ngót
7 thế kỷ (700 năm).
Ðức Thánh Giáo Hoàng Piô V thấy rõ sự tai hại và bất
lợi cho dân Kitô hữu bị Thổ quân Hồi phân biệt đối xử như con vật, cho nên, mấy
tháng trước khi xảy ra trận hải chiến, ngài đã khẩn cấp kêu gọi giáo dân toàn cõi Âu
Châu nguyện Kinh Mai Khôi để chuẩn bị cho trận chiến, và van nài Thánh Mẫu Maria
trợ giúp cho được thắng trận.
Vào Ngày 7 tháng 10 năm 1571, Thổ quân Hồi định dùng trận hải chiến Lepanto (thuộc hải phận Hy Lạp) làm bàn
đạp có tính chiến lược để tái xâm chiếm hết Châu Âu, lúc ấy, họ có một hạm đội hùng hậu gồm các chiến thuyền và chiến binh hải quân hơn hẳn phe liên minh Công Giáo, trong khi đó liên minh quân Công
Giáo chỉ có một ít hạm đội, trận đánh khốc liệt liên tiếp suốt năm tiếng đồng hồ, liên minh quân Công Giáo Âu
Châu bắt đầu suy yếu đâm ra hoảng sợ…
![Picture](http://devotiontoourlady.com/uploads/3/5/2/7/35275079/8966190_orig.jpg)
Nhưng nhờ sự giáo dân hưởng ứng nguyện Mai Khôi Kinh theo lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng, và dưới sự dưới sự chỉ huy của tổng tư lệnh hải quân
Don Juan ở Austria liên minh quân Công Giáo Tây Âu gồm Spain, Venice, và Genoa đã
lật ngược thế cờ, tiêu diệt hầu hết hạm đội hơn 200 chiến thuyền, gần 30,000 chiến binh thổ quân hồi giáo, và giải thoát khoảng 12,000 đến 15,000 ngàn nô lệ Kitô Giáo bị quân Hồi bắt phải chèo
những chiến thuyền cho họ.
Liên Minh quân Công giáo đã đại thắng đánh đuổi dứt
hết Thổ quân Hồi tại trận hải chiến Lepanto. Ai cũng công nhận là do có Đức Bà phù
giúp trong trận hải chiến vẻ vang hiển hách này. Chấm dứt giấc mộng làm bá chủ
trời Âu và vùng địa trung hải của họ trải qua hàng bao thế kỷ.
Các Sử Gia đều đồng ý rằng trận hải chiến này là đòn
chí tử đánh vào đầu quân xâm lăng Hồi Giáo, chấm dứt mộng bá chủ hết trời Âu
của họ. Ðó là trận hải chiến giữa các “Hạm
đội hải quân”, dương oai quyền lực của hầu hết lực lượng hải quân trên
thế giới, Còn bên liên minh quân Công Giáo chỉ bị thiệt hại khoảng 7,500
binh sĩ và 17 chiến thuyền.
Ngày nay chúng ta được biết rằng sở dĩ liên minh quân Châu Âu chiến thắng, ngăn chặt
dứt hết quân xâm lăng Hồi Giáo, chứng tỏ cho biết có bàn Tay Thiên
Chúa điều hành qua trung gian Ðức Bà. Ngay lúc chiến thắng, Ðức Thánh
Giáo Hoàng Piô V đang ngự điện tại Vatican, ở cách xa đó hàng trăm dặm, lúc ấy
được soi sáng bất ngờ, nhổm dậy khỏi hội nghị đang nhóm họp, chạy ngay ra cửa
sổ lớn tiếng la lên: ‘Hải quân Kitô Giáo chiến thắng rồi!’ và ngài
bật khóc cám đội ơn Chúa.
Có lẽ bạn chưa biết gì về một trong ba tướng đô đốc hải
quân Công Giáo tại trận hải chiến Lepanto tên là Andrea Doria. Ông ta cưu
mang theo trong mình một bản sao ‘copy’ chân dung Ðức Bà Mễ quốc ‘Guadalupe’
trong trận hải chiến Lepanto. Ảnh niệm này hiện nay được cất giữ tại Thánh
Ðường San Stêfanô ở Aveto, bên Nước Ý.
Đức Giáo Hoàng Piô V liền thiết lập thêm một ngày lễ
mới, kính “Đức Bà Thắng Trận”, ngày nay đổi thành Lễ Kính Đức Bà Mai Khôi (kính
vào ngày 7 tháng 10 hằng năm). Nhằm ngày kỷ niệm liên minh quân Công Giáo đã Đại
Thắng Thổ quân Hồi ngày 7 tháng 10 năm 1571 tại Trận Hải Chiến Lepanto.
Đức Bà Guađalúpê - Đức Bà Thắng Trận
- Đức Bà Mai Khôi
Cả
ba tước hiệu cùng đều có nghĩa: Đức Bà là Đấng Chiến Thắng đạp nát đầu rắn và
là Đấng Phù Hộ các Giáo Hữu.
Đức Bà Guadalupe:
có nghĩa là Đấng chiến thắng đạp nát đầu rắn quỷ. Dân Mexico trước lúc Đức bà hiện ra đã tôn thờ
thần rắn với biểu hiệu là hình trăng lưỡi liềm. Sau khi Đức Bà hiện ra có tới hơn
9 triệu người theo đạo Chúa và đã phá bỏ đạo tục man rợ sát tế trẻ con và các
trinh nữ cho thần rắn.
Đức Bà Chiến Thắng:
tước hiệu Đức Bà Đại Thắng trận hải chiến ở Lepanto ngày 7/10/1571 đánh tan
quân Hồi và chấm dứt hiểm họa Hồi giáo cai trị Châu Âu ngót 7 thế kỷ, cờ hiệu của
Hồi giáo cũng là hình trăng lưỡi liềm. Cũng nhân vì trận thắng này, Đức bà còn
được tôn phong một biệt danh khác: Đức Bà Phù Hộ các Giáo Hữu và được thêm vào
trong câu kinh cầu Đức Bà.
Đức Bà Mai Khôi:
là tước hiệu Đức Bà Chiến Thắng, đã được Đức Giáo Hoàng Gregory XIII đổi thành
Đức Bà Mai Khôi, và lấy ngày thắng trận hải chiến Lepanto 7/10/1571 làm ngày Lễ
Kính, để nhắc nhớ dân Kitô Hữu phải luôn ghi niệm nhờ Kinh Nguyện Mai Khôi, mà
Đức Bà đã Phù Hộ/can thiệp cho được thắng trận.
Rồi
đến ngày 13 tháng 10, 1917, Đức Mẹ cho biết Mẹ chính là Đức Bà Mai Khôi, và
truyền lệnh phải nguyện Kinh Mai Khôi để thế giới được hòa bình, chấm dứt chiến
tranh và ngăn chặn chủ nghĩa Cộng Sản. Đây là một trong 3 mệnh lệnh Mẹ truyền dạy
phải thi hành: Nguyện kinh Mai khôi, cải
thiện tu sửa đời sống, và Tôn Sùng Mẫu Tâm. Mẹ cho biết với ba mệnh lệnh này cuối cùng, "Trái
Tim Mẹ sẽ chiến thắng".
Riêng
Lệnh "Tôn Sùng Mẫu Tâm" gồm
có:
Kính
Đức Mẹ 5 ngày Thứ bảy đầu Tháng, như Mẹ đã tỏ cho chị Lucia vào ngày
10/12/1929 để đền tạ Trái Tim Mẹ, tận hiến cho Đức Bà, mặc Áo Đức Bà màu nâu, như Đức Mẹ đã tỏ phép
lạ vào ngày 13/10/1917, và chúng ta hình như đã quên mất vai trò và còn thiếu việc
biệt
kính Thánh Cả Giuse và Chúa Hài Đồng gộp chung luôn trong phần
"Sùng Kính Mẫu Tâm", vì trong phép lạ ngày 13/10, có cả Thánh Giuse bế
Chúa Hài Đồng cùng xuất hiện chúc ban phép lành cho thế giới nữa.
Lời bàn kết thúc
Thế
kỷ 20 trải qua với hai cuộc chiến tàn khốc thế chiến thứ I, thế chiến thứ II, và nạn Cộng Sản kinh
hoàng. Thế kỷ 21 mở màn với nạn khủng bố Hồi giáo tấn công tòa tháp đôi tại New
York vào
ngày 11/9, từ đó trở đi cho đến nay, đã qua đoạn đường 17
năm, bóng ma Hồi giáo tái xuất hiện gần giống
như trước kia đã tràn qua xâm chiếm Châu Âu 7 thế kỷ. Hiện nay có vẻ còn ác
liệt và độc dữ hơn trước nữa, với các loại vũ khí tối tân giết người hàng loạt,
làm xáo trộn nền hòa bình chung toàn cầu của nhân loại.
Và
một lần nữa không chỉ có ở cõi Trời Đông, hàng loạt các Kitô hữu bị quân Hồi sát
hại tang thương đến tan cửa nát nhà buộc phải di tản và ẩn trốn, mà cả nền hòa
bình và an ninh của toàn cõi trời Tây và cả thế giới nói chung cũng luôn bị đe
dọa và gánh hậu quả tàn khốc qua các cuộc khủng bố xảy ra đó đây hằng ngày.
![](https://sites.google.com/site/jesusmarysaves0uls/_/rsrc/1507353936401/kinh-mai-khoi-vu-khi-cuoi-thoi/dhuc-ba-dhai-thang-tran-hai-chien-lepanto/lady%20fatima.png?height=200&width=132)
Đức
Bà Mai Khôi, Kinh Mai Khôi đã đại thắng quân Hồi tại trận hải chiến Lepanto vào
ngày 7 tháng Mười, 1571, đồng thời đã đánh đuổi dứt hết quân hồi, cũng như phá
đổ tên ma đầu Cộng Sản đảng ở Nga thế nào.
Thì ngày nay, ước mong ao Đức Bà và chuỗi Kinh Mai Khôi, một lần nữa được
truyền bá và làm cho sống động trở lại, được trỗi dậy mạnh thế hơn trước kia, để
chấm dứt hết khủng bố Hồi giáo và dư đảng Cộng Sản đang nhen nhúm ở các nước phương
Tây thuộc thế giới tự do, và tàn dư còn lại ở các nước chư hầu Trung Cộng, Bắc
Hàn, Cuba và Việt Nam, để Đức Bà Mai Khôi, vương quốc của Thiên Chúa một lần nữa
được toàn thắng. Đúng như lời Thánh
Louis Grignion Maria de Monfort đã tiên tri, "Vào thời cuối... Vương Quốc
của Thiên Chúa sẽ bao trùm trên vương quốc của người Hồi giáo và kẻ vô đạo tôn
thờ tà thần...", và đúng như Lời Mẹ Mai Khôi Fatima đã phán, "cuối
cùng, Trái Tim Mẹ sẽ thắng" nếu như chúng ta chịu cộng tác với Đức
Bà Mai Khôi, một tay cầm chuỗi Mai Khôi mà năng nguyện niệm để tiêu diệt đối phương,
và một tay ôm lấy Thánh giá Chúa Kitô qua việc chấp nhận Thiên Ý bằng sự thương
khó - dấn thân và những quyết tâm trừ bỏ tật xấu hằng ngày trong cuộc đời thường
để kiến thiết thành trì của Vương Quốc Thiên Chúa, chính là thành trì đang bị phá
hoại và đục khoét nham nhở mà thông điệp Fatima phần thứ ba đã tiết lộ, "một
nửa đã bị sụp đổ tàn lụi (bởi chủ nghĩa Cộng Sản gieo
rắc lầm lạc đi khắp thế giới” chủ trương vô thần,
tiêu diệt đạo giáo, cũng như tiêu diệt đạo đức và văn hóa nhân sinh, còn "một
nửa kia (của thế giới tự do) thì đang đau đớn lê bước nghiêng ngả…"
qua sự bội giáo-mất đức tin và lối sống băng hoại mất nết-vô luân thường đạo lý làm rung chuyển gốc rễ gia đình
của các giáo hữu Kitô và số đông dân chúng hiện nay.
Đức Bà Guadalupe, cầu cho chúng con.
Gia đình Thánh Ba Đấng, cầu cho chúng con.
Đức Bà phù hộ các giáo hữu, cầu cho chúng con.
Nữ Vương Rất Thánh Mai Khôi, cầu cho chúng con.
Kính
Mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,
và Giêsu, Con lòng Bà, gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho
chúng con, là kẻ có tội, khi này, và trong giờ lâm tử. Amen.
Kính Lễ Đức Mẹ Mai Khôi
Ngày 7 tháng 10, 2017
Sóng Biển
Sources: https://www.youtube.com/watch?v=xAzwD1th804&
http://devotiontoourlady.com/miracle-lepanto.html
|