CN 3956: ĐỪNG THAY ĐỔI MỌI SỰ THEO Ý RIÊNG
Cảm nghiệm của một phụ nữ:
"Trong cuộc đời tôi có một lần, tôi khẩn xin Chúa hãy thay đổi mọi tình huống trong cuộc đời tôi. Chúa im lặng. Rồi một ngày nọ, tôi đi bộ đến một con đường có 4 góc đường là bảng stop (ngừng). Rồi tôi nghe tiếng Chúa nói trong tim tôi:
"Linda, con đang ở 4 góc đường.”
Tôi vội ngồi ngay xuống và thinh lặng suy niệm. Chúa nói tiếp:
“Con chọn lối đi nào?”
Tôi đáp:
“Lạy Chúa, Chúa biết những góc cạnh của cuộc đời con nhưng con thì không bao giờ biết. Nếu con được quyền chọn lựa thì con sẽ chọn đường lối nào mang con đến gần với Chúa nhất.”
Chúa nói thẳng:
"Vậy con phải từ bỏ, hãy từ bỏ và đừng cố gắng thay đổi mọi sự theo ý mình.”
Tôi đáp: ”Vâng, Lạy Chúa.”
Từ đó sự bình an và ơn lành của Chúa cùng đồng hành với tôi trong những năm tháng sau đó. Từ từ tôi có thể nhìn thấy sự đúng đắn của lối đi mới, và đó là bước đi trong sự thật. Vâng lời là con đường của đức hạnh và ơn sủng.”
Vẻ đẹp của việc xưng tội là có thể giúp chúng ta sống thật với Chúa. Thật sự chúng ta không bao giờ biết những gì xẩy ra ở chung quanh mình, nhưng chúng ta vững tin rằng Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta trong mọi tình huống mà chúng ta gặp phải.
Hãy sống thật với những tư tưởng và tình cảm của mình khi đối diện với mọi tình huống vì đó là một chìa khóa quan trọng để làm cho mọi sự diễn tiến tốt đẹp.
Kim Hà, 21/9/2017
|