ĐA
DẠNG VÔ THẦN
Thuyết
vô thần (atheism) là khái niệm khá
đơn giản hơn so với Kitô giáo
(Christianity) hoặc Ấn giáo (Hinduism), nhưng
chữ “vô thần” vẫn được
dùng theo nhiều dạng.
Điều
này có thể gây lầm lẫn. Người
ta có thể nói rằng mình là
người vô thần, và những người
nghe họ nói có thể cho rằng người
đó là một dạng người vô
thần, trong khi người đó là một
dạng người vô thần khác.
Để
phân biệt, đây là 7 loại vô
thần, chia thành 7 nhóm. Một số loại
vô thần có thể được kết
hợp trong một người, một số khác
thì không thể. Chẳng hạn, thích
hợp để là một người vô
thần ngộ đạo, hạn hẹp, thân
thiện. Nhưng người ta không thể vừa
là người vô thần thụ động
vừa là người vô thần chiến
đấu.
Danh
sách này không xác định. Có
nhiều cách tổ chức và gắn nhãn
những loại vô thần khác. Tóm
lại, có thể dùng chữ “thần
linh” cho cụm từ thường dùng là
“Thiên Chúa hoặc thần linh”.
1.
KHÁC NHAU VỀ KIẾN THỨC
Người
vô thần ngộ đạo (gnostic
atheist) không chỉ không tin có thần
linh, mà còn dám chắc là không
có thần linh. Người vô thần ngộ
đạo không tìn vào thần linh và
cũng không biết có thần linh.
2.
KHÁC NHAU VỀ SỰ XÁC ĐỊNH
Người
vô thần tiêu cực (negative atheist)
không tin vào thần linh. Họ cũng được
gọi là người vô thần yếu
đuối (weak atheist) hoặc người vô
thần mặc nhiên (implicit atheist). Người
vô thần tích cực (positive atheist) không
chỉ không tin vào thần linh, mà còn
xác định rằng thần linh không
hiện hữu. Họ cũng được gọi
là người vô thần mạnh mẽ
(strong atheist) hoặc người vô thần
minh nhiên (explicit atheist).
3.
KHÁC NHAU VỀ PHẠM TRÙ
Người
vô thần rộng rãi (broad atheist) chối
bỏ sự hiện hữu của các thần
linh như Zeus, Thor, Yahweh, Shiva, v.v... Người vô
thần hạn hẹp (narrow atheist) chối bỏ
sự hiện hữu của các thần linh
theo truyền thống Tây phương, mặc
dù các thần linh tốt lành, hiểu
biết và quyền năng.
4.
KHÁC NHAU VỀ TÍNH HỢP LÝ CỦA
THUYẾT HỮU THẦN
Người
vô thần không thân thiện
(unfriendly atheist) cho rằng không ai được
công chính hóa khi tin có thần linh.
Người vô thần bàng quan
(indifferent atheist) cho rằng không biết
người ta có công chính hóa hay
không khi tin có thần linh. Người vô
thần thân thiện (friendly atheist) cho rằng
một số người hữu thần được
công chính hóa khi tin có thần linh.
5.
KHÁC NHAU VỀ SỰ CỞI MỞ
Người
vô thần bí mật (closet atheist) chưa
được nhiều người biết về
sự vô tín ngưỡng của họ.
Người vô thần cởi mở (open
atheist) được nhiều người biết
về sự vô tín ngưỡng của họ.
6.
KHÁC NHAU VỀ HÀNH ĐỘNG
Người
vô thần thụ động phóng
khoáng (broad passive atheist) không tin vào thần
linh, nhưng cũng không tìm cách làm
cho người khác ủng hộ sự vô
thần của mình. Người vô
thần truyền giáo (evangelical atheist) tìm
cách thuyết phục người khác từ
bỏ niềm tin của họ.
Người
vô thần chủ động phóng
khoáng (broad active atheist) làm việc nhân
danh các nguyên nhân có lợi cho người
vô thần (nhưng không hẳn chỉ riêng
người vô thần). Chẳng hạn, họ
đấu tranh chống phân biệt đối
với người vô thần, hoặc họ
nỗ lực ủng hộ sự tách biệt
giữa giáo hội và nhà nước.
Người
vô thần chiến đấu phóng
khoáng (broad militant atheist) uses violence to promote
atheism hoặc triệt tiêu tôn giáo.
Thuật ngữ “người vô thần
chiến đấu” (militant atheist) thường
bị áp dụng sai cho người vô thần
truyền giáo không mãnh liệt
(non-violent evangelical atheist) như Richard Dawkins. Nhưng
để duy trì song song với “Kitô
hữu chiến đấu” (militant Christian) là
người đánh bom các bệnh viện
hoặc “tín đồ Hồi giáo
chiến đấu” (militant Muslim) đánh
bom tự sát, có lẽ thú vị với
định nghĩa cho rằng “người vô
thần chiến đấu” (militant atheist) là
người thừa nhận các hành vi bạo
động.
7.
KHÁC NHAU VỀ TÍN NGƯỠNG
Người
vô thần có tín ngưỡng rõ
ràng (broad religious atheist) thể hiện tín
ngưỡng nhưng không tin vào thần
linh. Người vô thần vô tín ngưỡng
không thể hiện tín ngưỡng.
Dĩ
nhiên, có nhiều dạng vô thần hơn
như thế này, bởi vì người
ta có thể là người vô thần
cộng hòa (Republican atheist) hoặc người
vô thần dân chủ (Democratic atheist), người
vô thần thấp (short atheist) hoặc người
vô thần cao (tall atheist), người vô
thần da trắng (Caucasian atheist) hoặc người
vô thần Tây Bồ (Hispanic atheist), người
vô thần nền tảng (foundationalist atheist)
hoặc người vô thần cấu kết
(coherentist atheist), người vô thần bị
mê hoặc (enchanted atheist) hoặc người
vô thần giác ngộ (disenchanted atheist).
Ái
chà, kể ra vô thần cũng đa dạng.
Rắc rối thật đấy! Tuy nhiên, cần
phải xác định sự thật này:
Thuyết vô thần chỉ là Văn Hóa
của Sự Chết. Và hãy luôn tâm
niệm: “Hãy
hết lòng tin tưởng vào Đức
Chúa, chớ hề cậy dựa vào hiểu
biết của con. Hãy nhận biết Người
trong mọi đường đi nước bước,
Người sẽ san bằng đường nẻo
con đi”
(Cn 3:6).
TRẦM
THIÊN THU
(chuyển ngữ từ CommonSenseAtheism.com)
|