CN 3947: KHO TÀNG KHÔN NGOAN TỪ CHA PAUL THANH MOLL (8)Nguồn: http://www.stgemmagalgani.com/2009/02/rev-father-paul-of-moll.html
1. Cha Paul kể về một thị kiến cho một người ở vùng Knesselaere như sau:"Đức Mẹ Maria hiện ra với tôi, Mẹ bồng Chúa Giêsu Hài Đồng trên tay. Chúa Giêsu khóc lóc thảm thiết và không ngừng than vãn. Tôi hỏi Đức Mẹ Maria
'Bởi vì các linh mục không nhắc nhở các tín hữu về tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, mà cũng không nhắc nhở mọi người về Cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu Kitô.’
"Vì thế tôi hứa với Mẹ rằng tôi sẽ nói đến hai việc này trong bài giảng sắp đến của tôi. Nghe vậy, Chúa Giêsu Hài Đồng đổi buồn thành niềm vui lớn lao. Ngài choàng đôi tay ôm quanh cổ của Mẹ Ngài rồi Ngài ôm chặt Mẹ một cách thắm thiết.”
2. Cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu Kitô Một phụ nữ quen ở vùng Knesselaere đến thăm cha Paul và thấy ngài đang bị bịnh. Cánh tay trái và chân của ngài sưng tấy lên. Cha Paul giải thích về nguyên nhân của tình trạng bịnh tật của ngài như sau:
"Tôi bị đau đầu cách khủng khiếp nên tôi phàn nàn với Chúa Giêsu. Ngài trả lời tôi rằng:
'Cơn đau của con chỉ là một chút ít so với Cuộc Khổ Nạn mà Ta đã gánh chịu, vì Ta chịu đội mão gai đau đớn lắm!”
"Tôi hỏi Ngài rằng liệu tôi có thể chịu cái đau ấy dù chỉ là với một cọng gai mà thôi không? Lập tức, tôi cảm thấy đau đớn vô cùng nơi đầu của mình. Vì thế tôi ngất xỉu.”
3. Từ những lá thư của cha Paul:Cha Paul viết cho một phụ nữ ở vùng Knesselaere như sau:1-"Tình yêu Thiên Chúa rất đáng kinh ngạc. Chúng ta càng yêu mến Chúa thì Ngài càng yêu thương chúng ta. Ngài đáp lại tình yêu của chúng ta bằng một tình yêu nồng thắm.”
2-"Con người sẽ được hưởng vinh quang nhiều trên Thiên Đàng nếu người ấy dành tình yêu lớn lao cho Chúa trên trái đất.”
3-"Tình yêu Thiên Chúa đẹp đẽ dành cho những ai yêu mến Chúa và tình yêu Thiên Chúa sẽ đáng sợ đối với ma quỷ và những người bị đoán phạt.”
4-"Con người càng yêu mến Thiên Chúa thì người ấy càng đẹp đẽ trong đôi mắt của Thiên Chúa."
5-"Thiên Chúa là tình yêu vĩnh hằng, chúng ta có thể càng ngày càng luôn yêu mến ngài.”
6-"Ôi tình yêu! Tình yêu vô biên! Ôi tình yêu vĩnh cửu! Ôi tình yêu ngọt ngào của Thiên Chúa!”
7-"Con người tìm thấy nguồn an ủi lớn lao nhất khi họ trung thành giữ các giới răn của Thiên Chúa và các điều Hội Thánh dạy và có lòng sùng kính Đức Mẹ Maria."
8- Một lần kia, cha Paul nói với một người ở vùng Antwerp rằng:
"Tôi không ngừng nói lời này: ‘Ôi tình yêu! tình yêu lớn lao! Ôi tình yêu vô biên của Thiên Chúa!'
Nếu con người biết khi ta nói điều này thì làm vui lòng Chúa biết bao nhiêu,thì họ sẽ lập đi, lập lại lời này mà không bao giờ ngừng. Đã có nhiều người trở nên thánh bằng cách nói ra những lời ấy.
9- Cha Paul nói với một nữ tu ngoài đời như sau:
"Khi con bước vào nhà thờ vào buổi sáng thì nhà thờ giống như một lò lửa cháy sáng; lửa ở khắp nơi, đó là lửa tình yêu Thiên Chúa đón mừng con. Con sẽ không thấy đám lửa này nhưng toàn bộ nhà thớ đầy ắp lửa tình yêu của Thiên Chúa.”
10-"Đức khiêm nhường làm cho con người trở nên lớn lao trong đôi mắt Chúa.”
Tạ ơn Chúa đã dạy dỗ chúng con qua lời của Cha Paul thành Moll! Amen. Kim Hà, 2/9/2017