CN 3933: Cảm Tạ Chúa chữa lành cho con
Thứ Ba ngày 15 tháng 8 năm 2017
CN 3933: Cảm Tạ Chúa chữa lành cho con
Sau đây là cảm nghiệm của một cụ ông:
“Mắt tôi kể như còn thấy 60% thôi. Khi nào cần lắm mới đọc sách. Đi khám BS mắt thì họ nói là sau khi mổ cườm thì hay bị như vậy nhưng không cho thuốc gì cả.
Hồi tết vừa rồi mũi bị nghẹt cả hai bên và suyễn làm cho dính đờm ở cổ không thở được lại không ăn được và mỗi đêm chỉ ngủ ngồi khoảng 1 tiếng đồng hồ. Đi emergency như đi chợ và tưởng là Chúa gọi nên đã phó linh hồn cho Chúa rồi. Tôi bèn nhờ quý Sr ở Dòng MTG Phát Diệm, Dòng MTG Nha Trang, và Nhà Dòng MTG Hànội và các bà con nội ngoại cầu nguyện cho.
Tôi cũng cầu nguyện xin Đức Mẹ và các Thánh, đặc biệt là Thánh Giuđa Tađêô chữa lành.Khoảng một tháng sau tự nhiên mũi hết nghẹt như một phép lạ. Rồi ăn được, ngủ được.
Hết thấy chết, chỉ còn bệnh suyễn nhờ nhân viên Y Tế chở đến nhà cho 3 cái máy thở oxy, Bác Sĩ gia đình cho 3 thứ thuốc bơm xịt lại uống thêm hai thang thuốc bắc mỗi ngày nữa. Nhưng mà tuổi già nên lão yếu lắm chắc cũng không sống bao lâu nữa. Tạ ơn Chúa cứu con!”
Cụ ông Giuse
|