XIN DANH SÁCH NHỮNG
GIÁO XỨ VÀ DÒNG TU CẦN
MÁY RADIO GIỜ CỦA
MẸ
Kính gửi Quý Ân
Nhân, Quý Linh Mục, Nữ Tu, Đọc Giả và Thính Giả,
Kể từ ngày thành
lập Radio Giờ Của Mẹ năm
1998 và wwww.memaria.org năm 1999, nhóm thực hiện và Ban
Biên Tập chúng tôi
đã tìm mọi cách để giúp đỡ tài chánh
cho những người nghèo khổ, tàn tật, già nua
qua sự tiếp tay của các Giáo Xứ và các Dòng
Tu. Từ đó trở đi,
quý ân nhân đã tin tưởng và chắt chiu tiền bạc để thực thi đức bác ái và
gửi về giúp những người kém may mắn nơi quê nhà yêu dấu.
Chúng tôi rất cảm động và luôn
tri ân lòng hảo tâm của quý vị. Xin được kể những câu chuyện thật cho quý vị rõ:
1. Cách đây khá lâu, có một vị ân nhân ở Canada, sau
khi đọc những tin tức về các Hội Dòng Công
Giáo thì chị đã có nhã ý chuyển 100 ngàn Mỹ Kim để nhờ Ban Biên Tập chúng tôi
gửi về cho các nơi mà chị muốn quan tâm
giúp đỡ. Nhờ đó những
người nghèo và tàn tật
được trực
tiếp
giúp đỡ.
Lúc ấy, chúng tôi
đã phải nhờ Hội Bảo Trợ Nữ Tu (HBTNT)
đứng ra nhận ngân phiếu, cấp giấy chứng nhận và gửi tiền về những nhà Dòng
và Giáo Xứ mà vị ân nhân
đã chỉ định. Mọi sự diễn ra rất tốt đẹp vì chị là người trực tiếp liên lạc và theo dõi mọi sự việc. Cho
đến nay, các
Giáo Xứ và Hội Dòng
được giúp
đỡ và ngay cả chúng tôi
dù chỉ là người trung gian thiện chí, nhưng vẫn luôn cảm động, tri ân
và cầu nguyện cho gia
đình vị ân nhân có tấm lòng cao cả như mẹ hiền.
2. Một đại gia đình ân nhân khác
sau khi nghe đài Radio Giờ Của Mẹ rồi về tận VN, tìm
đến gặp vị nữ tu phụ trách và tặng 80 lượng vàng để Sr. mua
đất làm nhà
nuôi trẻ mồ côi. Về
sau chính Sr. là người
kể
lại
cho chúng tôi nghe.
3. Có vị ân nhân ở Châu Âu
đã gửi nhiều lần, mỗi lần 2, 3 ngàn
Mỹ Kim để mua quà
Giáng Sinh cho trẻ thơ nghèo khổ ở quê nhà.
Chúng tôi cũng lại nhờ Hội BTNT phân phát
để cho mọi sự trong sáng
và minh bạch. Đến nay, chúng tôi vẫn tặng cho ông biệt
danh là Ông Già Noel tốt bụng.
4. Sau khi nghe sự chia sẻ của một vị linh mục trên
đài Giờ Của Mẹ, môt thiếu nữ ở California
đã biếu 10 ngàn Mỹ Kim cho vị linh mục để xây nhà thờ cho một Giáo Xứ mới ở vùng An Lộc xưa. Nay nhà thờ
vừa
được khai trương ngày 22/7/2017
vừa qua. Vị linh mục không nói,
ân nhân không kể nhưng Chúa đã tỏ cho chúng
tôi biết được lòng tốt của một người trẻ.
5. Một người cha
đã dắt hai con
trai nhỏ đến gặp và trao
cho chúng tôi hai hộp tiền bạc 1 xu, 5
xu, 10 xu... mà các cháu dành dụm trong nhiều năm
để chúng tôi gửi về cho những người nghèo khổ nơi quê nhà. Thật là cảm
động trước sự dạy dỗ của bậc cha mẹ và lòng tốt của hai trẻ thơ!
Và còn rất nhiều ân nhân vì
tin tưởng sự chân thật và lương thiện của nhóm chúng
tôi nên đã giúp đỡ rất nhiều cho những nơi mà chúng tôi giới thiệu trên Radio
GCM hay trên các mạng lưới điện toán
Internet của chúng tôi.
Xin Chúa là Cha Hằng Hữu, xin Mẹ Fatima là Mẹ nhân loại chúc phúc
cho tấm lòng hảo tâm của quý vị!
Trong suốt gần 20
năm hoạt động truyền thông, từ thiện và xã hội, chúng tôi
đã cảm nhận được tấm lòng nhân
hậu, tốt lành và tử tế của quý vị. Chúng tôi đã ghi chép và lập một danh sách những
Giáo Xứ
và Dòng Tu cần
sự
giúp đỡ.
Sau đó, cũng có những Dòng tu và Giáo Xứ
yêu cầu
được rút tên ra khỏi
danh sách. Cho đến nay, danh sách không được điều chỉnh vì chúng
tôi không hề nhận được những thư báo tin
là thay đổi số điện thoại hay
email.Xin đọc mục Bác Ái/Xin Giúp Đỡ Việt Nam
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ
Vn :: Memaria
Xin địa chỉ và email của những nơi nào cần máy radio
Giờ Của Mẹ
Bây giờ, vì muốn gửi biếu Radio Giờ Của Mẹ cho những người nghèo, chúng tôi xin quý vị linh mục và nữ tu gửi email cho
chúng tôi biết là mỗi nơi cần bao nhiêu radio. Chúng tôi
không dám hứa là sẽ tặng đủ cho mỗi nơi vì chưa có ân nhân giúp đỡ. Chủ
đích chính vẫn
là ưu tiên dành cho những
người tàn tật,
khiếm
thị,
nghèo khổ
ở
vùng sâu vùng xa và không có phương
tiện
nghe Lời
Chúa. Sau đó chúng tôi sẽ đưa danh sách lên trang mạng
để
tùy quý đọc
giả
và thính giả
muốn
tài trợ
cho ai, nhóm nào, và cho bao nhiêu máy.
Chúng tôi nghĩ chuyện này hoàn toàn không mang
tính cách chính trị, có tính cách riêng tư và không liên quan tới tiền
bạc
mà thuần
tuý chỉ
là từ
thiện
nên chắc
nhà nước cũng
không làm khó dễ.
Hơn nữa,
chỉ
với
số
máy nhỏ
cho mỗi
nơi chắc là không
đến
nỗi
gì.
Chúng tôi rất cần làm danh sách nhưng nơi,
những
người, nhóm, hội
đoàn ước
ao được
chiếc
máy Radio Giờ
Của
Mẹ
này để
nghe Lời
Chúa. Tiêu chuẩn ưu tiên vẫn là những người tàn tật,
khiếm
thị,
nghèo khó, già nua, những người
không có và không biết dùng phương
tiên mạng
lưới nhưng mong được nghe Lời
Chúa.
Trong Thánh Kinh Tân Ước, Marco
16:15-18, trước khi về Trời, Chúa
Giêsu đã nói:
15 Người nói với các ông:
"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16Ai tin và chịu phép rửa, sẽ
được cứu
độ;
còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18Họ
sẽ
cầm
được rắn,
và dù có uống
nhằm
thuốc
độc,
thì cũng chẳng
sao. Và nếu họ đặt tay trên
những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ
."
Trong tâm tình cảm tạ và tri ân, chúng tôi cầu xin Chúa
và Đức Mẹ Maria chúc
phúc lành bình an, yêu thương, mạnh khỏe và niềm vui cho tất cả quý ân
nhân, qúy linh mục, quý nữ tu và tất cả quý vị!.
Xin vui lòng liên lạc email: Memaria2000@yahoo.com. Xin đa tạ!
Kim Hà,
www.memaria.org và www.memaria.net
|
Mục Bác Ái /
Xin Giúp Đỡ Vn :: Memaria
VNVN System Inc.
Memaria
|
|
|
Hình Logo cho hộp máy "Radio Giờ Của Mẹ"
|