CN 3928: KHO TÀNG CỦA TÔI Ở ĐÂU?
Trong tuần vừa qua, Lời Thánh Kinh nói về Thiên Đàng như một Kho Tàng quý giá: Dụ ngôn kể là có môt người bán tất cả mọi thứ mà ông ta có để mua một thửa ruộng có kho tàng trong đó; một người khác thì bán tất cả gia sản để mua một viên ngọc quý; lại có một người ngư phủ lưới nhiều cá và ngồi lựa cá ra làm hai loại: loại cất giữ và loại xấu thì liệng vứt đi.
Một vị linh mục gợi ý về một số những kho tàng của con người ở trần gian:
1. Một gia đình tuy không giàu có nhưng họ đã cố gắng gửi hai người con nhỏ đi học trường Công Giáo. Đối với họ, các con là kho tàng quý báu mà Thiên Chúa đã ban cho họ. Vì thế họ phải sống tằn tiện và đơn sơ để có đủ điều kiện tài chánh cho các con đi học trường đạo.
2. Đối với đại đa số người Công Giáo thì đức tin là một kho tàng cao quý mà gia đình và cha mẹ đã để lại cho thế hệ con cháu.
3. Đối với những người khác thì có thể kho tàng của họ là cuộc sống gia đình, cộng đoàn, bạn hữu, công việc làm, sức khỏe và sự thông minh Chúa ban cho.
Nếu bạn đã tìm được sự gì là kho tàng của mình thì hãy làm như những người trong dụ ngôn của Thánh Kinh:
“Bán tất cả để có được kho tàng của mình.”
Có thể đối với những người khác thì sắc đẹp, tuổi trẻ, giầu có, danh vọng, sự hòa nhoáng của thế giới vật chất… là kho tàng của họ. Vì thế ngày đêm họ phải lao tâm khổ trí tạo cho được những kho tàng hư mất ấy.
Sau một cuộc đời gian nan, vất vả và đau khổ, bản thân tôi suy nghĩ và nghiệm ra rằng:
“Đức tin Công Giáo mà gia đình truyền lại, cuộc sống gia đình đầm ấm và hạnh phúc, sức khỏe tốt, công việc làm vững vàng, tinh thần thanh thản và an vui… Đó là những kho tàng quý giá mà Chúa ban cho tôi. Cuối cùng tôi cố gắng sống tốt lành để sau này được hưởng kho tàng quý trọng nhất là nước Thiên Đàng. Amen."
Kim Hà, 3/8/2017
|