Thư báo tin về Ơn Thiên Triệu của một khách hành hương đi Medjugorje năm 2004
LTS: Đây là thư báo tin của cô Hannah. Cô và chồng đã từng đi hành hương với nhóm Radio Giờ Của Mẹ vào năm 2004. Gần đây, vào năm 2015, cô lại cùng nhóm chúng tôi đi hành hương nước Ý và Medjugorje. Đây quả là một tin rất vui mà Đức Mẹ Maria ban cho những người trẻ. Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria!(KH)
July 2, 2017
Kính chào chị Kim Hà,
Em là Hannah ở Houston, Texas đây. Em có 1 tin vui muốn chia xẻ với chị và mọi người. Hôm qua, em và anh Huệ tham dự lễ khấn trọn đời của các soeurs Dòng Đa Minh Houston. Tại đó, em đã gặp lại thầy Martino Thông của Dòng Nam Đa Minh.
Em nhớ năm 2004, em và Thông là 2 người từ Houston đi hành hương Medu với nhóm của chị mà cha linh hướng là cha Hoàng đó.
Sau đó em thỉnh thoảng có gặp Thông khi tham dự lễ khấn dòng của các soeurs Dòng Đa Minh.
Ngày hôm qua, em thật là bất ngờ khi nhìn thấy Thông trong tu phục Đaminh Em co đến hỏi chuyện và đã xác định được đó là Thông năm nào.
Thầy cho biết là thầy mới đi tu được ba năm thôi. Thầy cần 5 năm nữa để trở thành linh mục của Dòng Daminh.
Vì lúc đó có đông người quá nên em không tiện hỏi nhiều.
Chị có nghĩ đây có phải là hoa trái tốt lành của linh địa Medu không?
Tạ ơn Chúa và cảm tạ Mẹ Medu!
Xin chào và kính chúc anh chị và gia đình một ngày lễ Độc Lập vui tươi và hạnh phúc!
Huệ & Hannah
|