CẦU
NGUYỆN và LAO ĐỘNG
Thánh
Biển Đức (Benedict, Bênêđíctô)
nêu gương sáng về kỷ luật.
Châm ngôn sống của ngài là “Ora
et Labora” (Cầu nguyện và Lao động).
Châm ngôn này vẫn thích hợp với
cuộc sống của chúng ta ngày nay, dù
đã qua nhiều thế kỷ từ khi ngài
qua đời. Chúng ta cần cầu nguyện
và làm việc để sống đời
Kitô hữu thực sự. Nếu chúng ta
yêu thích cầu nguyện mà không
yêu thích lao động thì cuộc sống
của chúng ta sẽ trì trệ, ứ đọng
như nước ao tù vậy.![](%5B11%20th%C3%A1ng%207%5D%20C%E1%BA%A6U%20NGUY%E1%BB%86N%20v%C3%A0%20LAO%20%C4%90%E1%BB%98NG_html_303822d0.jpg)
Thiên
Chúa đã trao ban cho chúng ta tặng
phẩm đặc biệt là hợp tác
với Ngài trong việc cứu độ chúng
ta, và Ngài mời gọi chúng ta dâng
công việc hằng ngày cho Ngài. Chúng
ta không thể ngồi đó và hy vọng
Ngài chấn chỉnh mọi khó khăn cho
chúng ta; thay vì vậy, chúng ta phải
chịu cực khổ và kết hợp mọi
đau khổ với cuộc khổ nạn của
Ngài. Khi được Ngài hướng
dẫn, sự lao động của chúng ta sẽ
đưa chúng ta đến gần Thiên
Chúa hơn.
Tương
tự, công việc của chúng ta sẽ vô
nghĩa nếu không có nền tảng là
lời cầu nguyện. Chúng ta không thể
viện cớ rằng mọi thứ trong cuộc
đời mình đều do mình kiểm
soát, chúng ta có thể tự chấn
chỉnh để cải thiện chính mình
về cả phần xác lẫn phần hồn.
Đó là ảo tưởng và kiêu
ngạo, bởi vì chúng ta không thể
làm được gì nếu không nhờ
ân sủng của Thiên Chúa.
Cuối
cùng, ơn cứu độ của chúng
ta do Lòng Thương Xót của Thiên
Chúa, chứ không do nỗ lực của
chúng ta. Trước khi bắt đầu công
việc của Nước Trời, chúng ta phải
cầu xin Ngài, nhận biết Ngài hằng
quan tâm chăm sóc chúng ta, và Thánh
Ý Ngài vượt ngoài tầm hiểu
biết của chúng ta. Bám rễ sâu
vào tình yêu của Ngài, chúng
ta sẽ khả dĩ thực hiện công việc
Ngài trao phó.
Chúng
ta hãy cầu xin Thánh Biển Đức để
có thể học biết kỷ luật và
tuân phục, để không còn viện
cớ và không còn mong muốn gì
hơn là làm vinh danh Thiên Chúa, theo
ơn gọi của mình. Ước gì
chúng ta nhận thức được sự
yếu đuối của mình và những
mưu ma chước quỷ để chúng ta
có thể đối mặt với chúng,
và ước gì chúng ta luôn biết
cầu xin Chúa qua việc cầu nguyện để
mọi nỗ lực của chúng ta được
Ngài hướng dẫn theo Thánh Ý của
Ngài.
Thánh
Biển Đức qua đời khi đang cầu
nguyện với Chúa, ngày 21-03-547. Trong
nhiều thập kỷ sau khi ngài qua đời,
các môn đệ của ngài đã
đi khắp Âu châu, tạo nên một
nền văn minh có nền tảng dựa trên
đức tin Kitô giáo. Năm 1964, ĐGH
Phaolô VI đã tuyên bố ngài là
bổn mạng của Âu châu. Trên huy
hiệu kính Thánh Biển Đức có
ghi những câu đáng nhớ này:
+
Ước gì chúng con được củng
cố bởi sự hiện diện của Chúa
vào giờ chúng con chết!
+
Ước gì Thánh Giá của Chúa
là ánh sáng cho con!
+
Satan, hãy cút đi! Đừng cám dỗ
về sự hào nhoáng thế gian! Ngươi
thèm khát sự dữ thì hãy uống
lấy chính nọc độc của ngươi
đi!
ERIN
CAIN
TRẦM
THIÊN THU
(chuyển ngữ từ IgnitumToday.com)
|