12-Người cộng sản "nhạo
báng"
phần thứ ba của Bí mật Fatima
Prepared
for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines
Người cộng sản "nhạo
báng" phần thứ ba của Bí mật Fatima.
Sau khi công bố phần thứ ba của Bí mật
Fatima, một số báo chí thiên tả và một số
người cộng sản hoặc cựu cộng sản
đã lên tiếng "nhạo báng" và coi việc nầy
như là một "trò hề", một tuyên truyền nhằm
đả kích chế độ cộng sản, và là một
hành động quảng cáo của Năm Thánh. Thực sự
không phải vậy. Mục đích của việc công bố
"Bí Mật Fatima" chỉ nhằm khuyến khích các tín
hữu Kitô và mọi người thiện chí tìm trở lại
với Thiên Chúa, cách riêng trong Năm Ðại Toàn xá này, nếu
muốn có một thế giới hòa bình.
Tại Fatima, ngày 13.5.2000 vừa qua, khi nói đến
các cuộc bách hại, ÐHY Angelo Sodano dùng danh từ "các
chế độ vô thần". Như vậy có nghĩa
là các cuộc bách hại Giáo hội không phải chỉ do
chế độ cộng sản mà thôi, mà còn do những chế
độ vô thần khác nữa, như chế độ
phát xít đức quốc xã. Trong thế kỷ vừa qua,
tại Mexico,
do Bè nhiệm cai trị, biết bao linh mục và người
dân công giáo bị sát hại. Trong cuộc nội chiến
Tây ban nha (1936-1939), biết bao giám mục, linh mục, nam nữ
tu sĩ và giáo dân bị xử bắn, trung bình mỗi ngày
70 người; xác bị treo lên nơi cao, để dân chúng
qua lại khiếp sợ... Biết bao tu viện, nhà thờ,
trường học công giáo... bị phá hủy.
Ngày 26.6.2000 vừa qua, Ông Francesco Alberoni, giáo sư xã
hội học, viết trên nhật báo "Tin Chiều"
(Corriere della sera) như sau: Cả ngày nay, trong các diễn
văn, luận điệu, một số người tự
cho mình thuộc giới trí thức tiến bộ... đã
coi Kitô giáo như là một tôn giáo không khoan dung và đàn áp.
Nhưng trong thế kỷ này , các người công giáo
đã chịu biết bao bạo động do các chế
độ độc tài Ðức Quốc xã, Bè Nhiệm, và Cộng
sản. Trong lúc này, họ đang phải chịu biết
bao bạo động do chế độ Hồi giáo quá
khích, và mới đây, do cả chế độ Ấn giáo
nữa. Và tôi nghĩ rằng cần phải nhắc lại
những sự kiện này, bởi vì không có báo chí hay đài
phát thanh, truyền hình Tây phương nào nói đến, kể
cả Liên hiệp quốc và Tổ chức Ân xá quốc tế.
Hằng năm nhật báo "Quan Sát Viên Roma"
(L'Osservatore Romano) làm bản danh sách các nhà truyền giáo bị
sát hại, mỗi năm mỗi thêm đông hơn.
Nhật báo "Tương Lai" (Avvenire) số ra
ngày 29.6.2000 nhắc lại lời kêu gọi của ÐTC yêu cầu
chấm dứt những cuộc bách hại các tín hữu
Kitô. Báo này còn dành hai trang kê khai các địa điểm,
nơi đang có những cuộc bách hại các tín hữu.
Ký giả Antonio Sorci viết trên tờ "Ngày
Tin" (Il Giornale) số phát hành ngày 01.7.2000 như sau: Bất
cứ ở đâu và đối với bất cứ
người nào, Giáo hội công giáo luôn là một bàn tay của
người bạn, là niềm hy vọng, là vẻ xinh
đẹp. Ký giả viết tiếp: Ðứng trước
những khiêu khích này, Giáo hội không lên tiếng, không áp
đặt, không đòi hỏi. Giáo hội chỉ yêu cầu
hãy suy nghĩ, hãy có một chút lương tri. Giáo hội
không lên án phạt vạ. Trái lại chỉ rao giảng tình
thương xót đối với mọi người; Giáo
hội ôm hôn và nâng cao con người lên, dù họ bị
đắm đuối đến mức độ nào
đi nữa. Giáo hội băng bó các vết thương,
an ủi những người đau khổ. Ký giả kết
luận: Ðối với tôi, hành động của Giáo hội
là một hành động thuộc về thế giới bên
kia. Hay nói cách khác: hành động của giáo hội là hành
động của Trời cao trên trái đất này.
Nhưng tiếc thay, có người lại khinh chê, nhạo
báng và tiếp tục bách hại Giáo hội.
http://vntaiwan.catholic.org.tw/y2huan/18fatima.htm
|