HỒI KÝ HỒNG ÂN, “37 GIẤC MƠ”, #23 ANH TRÀ NEEM CHỊ RƯỢU ỚT Maria Uyên con nhỏ của Mẹ
201323. ANH TRÀ NEEM CHỊ RƯỢU ỚT Tại nhà tĩnh tâm Carmelite Srs, 21.6.2013
Hiện diện1. 3 Anh Công an Suối nghệ VN
2. 2 chiếc máy bay và 4 phi công người ngoại quốc
3. Nhóm người Việt, vừa xem một màn biểu diễn trên vùng trời vừa xong
4. Nhóm người Việt đang chăm chú nghe anh trưởng công an thuyết trình, dân chúng quay mặt về hướng mặt trời mọc
5. Sr. Phấn và Sr. Uyên
Giấc mơ xảy ra đang trong tuần tĩnh tâm tại dòng Carmelite Sister, Los Angeles CA
Ngày thứ Sáu 21.6.2013, tỉnh giấc lúc 5:06 sáng.
Giấc mơTrên một qủa đồi thật dài và đẹp. Ở giữa quả đồi có con đường xe chạy lớn đủ cho 2 chiều. Có một cây cầu ngắn bắc ngang con đường, chia quả đồi thành 4 phần đều nhau nhưng vẫn là một quả đồi (chia bởi con đường và cây cầu). Sr. Phấn và con đang ngồi ở chân vòm cầu. Mặt sr. rất là buồn, nhiều suy tư về tương lai đất nước mà thương cho dân mình.
Bốn ông phi công người ngoại quốc cao lớn trắng trẻo, khuôn mặt vuông vắn, có vẻ đang suy nghĩ ngắm nhìn để chiếm một cái gì đó.
Phần đồi đối diện với 4 ông phi công và 2 chiếc máy bay khổng lồ với kiểu tân thời. dân Việt ta đang ở đó rất đông, kiểu người vùng quê. Dân chúng vừa xem một màn biểu diễn xong bây giờ họ đang nghe ông trưởng công an Việt Nam thuyết trình về CÂY NEEM và RƯỢC ỚT.
Con cũng đến và nghe họ nói như sau: Ông nói: Tôi làm chứng, lá neem là vị thuốc tiên để chữa nhiều thứ bệnh, Tôi rất vui vì cây neem đang lan tràn ở quê nhà. Tôi rất tán thưởng bà Dương thi Dung (em dâu của con. Anh Phúc cho hạt neem về làm giống) đã có cây neem Ấn độ trong vườn của bà, bà rất quí và chăm sóc kỉ lưởng. Tay ông cầm bịch lá neem khô mà bà Dung đã phơi, ông nói: phơi như vậy mới đúng tiêu chuẫn chữa bệnh, lá khô mà vẫn còn màu xanh lá cây như thế nầy. Chúng ta mỗi nhà nên có cây neem.
Ông căn dặn dân chúng: Nên thủ vài bịch lá neem và rượu ớt cho gia đình. Trường hợp không có bệnh viện, không có bác sĩ, không có nhà bán thuốc thì chúng ta sẽ nấu trà neem mà chữa bệnh, ớt để cầm máu, băng bó vết thương và chữa bệnh nữa, vậy là tạm đủ.
Hai ông công an cấp dưới của ông trưởng, đi lui đi tới bên ngoài và cằn nhằn, một ông nói: ông ơi, ông đã tự lấy gậy ông đánh lưng ông. Ông kia nói: ông ơi, ông đã dùng quyền lực của ông để phá đỗ lâu đài của ông. Ông trưởng công an VN đang hăng say thuyết trình thì 4 ông phi công ngoại quôc vào lại máy bay của họ và bay về hướng dân chúng đang nghe ông Công an thuyết trình.
Con tỉnh giấc, nhìn đồng hồ là 5:06 sáng. Con và Sr. Phấn đang trong tuần phòng 8 ngày tại Dòng các Srs. Carmelite, Alhambre, CA
Thưa Mẹ, con không hiểu được hết ý nghĩa của giấc mơ nầy. Xin Mẹ từ từ dạy con.
Suy niệm hồng ânÀ, đúng rồi, hiện giờ con đang ăn ớt giúp thông mạch máu, vì con đã bị nghẽn ống tim mới thông năm ngoái. Có chị thấy con ăn ớt nhiều thì nhăn mặt vì sợ con bị loét bao tử, con nói: trước đây em đau bao tử, bây giờ hết rồi vì nhờ ăn ớt. Ai tin thì được, ai tìm sẽ thấy, ai gõ thì cửa sẽ mở cho. Ai không tin cũng vô tội thôi, vì đây không phải Luật của Chúa. Có lần vô tình thay vì cắt rau thì cắt phải tay mình máu chảy nhiều, con lấy ớt bột đắp lên, băng lại thì máu không còn chảy nữa. Còn neem thì con uống thường xuyên, neem chữa bệnh đường và cao máu, hiện giờ con đang uống Trà Thiên Phước, và các loại trà chị Kim Tuyến mới sáng chế.
Suy niệm hồng ân tiếp...
Sr. Maria Uyên, California