HỒI KÝ HỒNG ÂN, “37 GIẤC MƠ”, #22 NHỜ ĂN LẪU TÌNH YÊU MỚI LÀM MAGIC ĐƯỢCMaria Uyên con nhỏ của Mẹ
201322. NHỜ ĂN LẪU TÌNH YÊU MỚI LÀM MAGIC ĐƯỢC Lẫu Tình Yêu là: Mình Thánh Chúa-Phép Thánh Thể - Nồi và vung
T.V.St. Bruno, Whittier, 27.6.2013
Hiện diện1. Chị Giám Đốc và phó Giám đốc
2. Nhóm Thanh Tuyển chúng con
3. Có 12 cái nồi và 12 cái vung
Giấc mơHồi đó con đã 70 tuổi mà trong Giấc mơ con mới là Thanh Tuyến, khoảng 15,16 tuổi thôi.
Ngày cuối tuần chị giám đốc và chị phó giám đốc dẫn chúng con đi chơi. 2 chị đưa chúng con vào khu rừng, có nhiều cây lớn nhỏ rất đẹp. 2 chị cho chúng con trò chơi rất là vui và đầy ý nghĩa: Chúng con đứng 2 hàng dọc, mỗi hàng 12 đứa, mỗi đứa nhận lấy một cái nồi hoặc một cái vung, mà 2 chị chia cho, may nhờ rủi chịu. Khi được lệnh mỗi hàng bước ra 6 người, trong tay cầm lấy cái nồi hoặc cái vung mà mình có, người trong hàng cầm vung hoặc nồi của mình mở hé đưa ra, người đã bước ra khỏi hàng cầm nồi hoặc vung mình có, đi chầm chậm lướt qua những người trong hàng, hể nồi hoặc vung người ngoài hàng đậy vừa là nồi hoặc vung đó thuộc về người ngoài hàng, trò chơi mỗi lượt 10 phút là đổi người. Trò chơi rất vui nhộn, la hét om sòm mỗi khi có người thắng cuộc, nhưng không có mấy người thắng. Con biết là con có megic, con có cách làm thế nào để có thể lấy được hết các nồi và vung các bạn, con chưa ra tay vì muốn trò chơi được lâu hơn cho vui, vui hơn là thắng. Lượt cuối cùng có con trong đó, con là người vòng ngoài.
Trong tay con cầm “vung”, khi con đi qua người cầm “nồi”, vung con lớn hoặc nhỏ hơn nồi của bạn thì con làm magic cho vung con vừa bằng nồi của chị đó, là con lấy được nồi, Vòng 2, tay con cầm “nồi”, đi một lượt hể vung nào lớn hoặc nhỏ hơn nồi của con, con làm megic cho nồi của con lớn hoặc nhỏ bằng vung của chị bạn là con lấy được hết số vung còn lại. Trò chơi kết thúc
Suy niệm hồng ânMẹ ơi, thì ra đây là Mẹ dạy con ý nghĩa của nhân đức làm vừa lòng người như Mẹ. Mẹ không tranh dành với ai, Mẹ không muốn hơn thua với ai, Mẹ nhượng bộ hết mọi người, Mẹ làm vừa lòng mọi người, Mẹ hòa hợp với mọi người. Mẹ yêu Chúa Giêsu Thánh Thể, Tình yêu Chúa Giêsu Thánh Thể và Tình yêu của Mẹ là một. Vì lẻ đó mà những ai yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và yêu Mẹ thị họ bị tình yêu Chúa và Mẹ cuốn hút tâm hồn họ. Nhờ đó họ dễ chấp nhận được những đau khổ trong đời sống họ. Suy gẫm 24 Giờ Tử Nạn Của Chúa Giêsu, con cảm nghiệm được Mẹ là người rất can trường. Mẹ hoàn toàn vâng theo Thánh Ý Chúa Cha, mặc dầu tim gan Mẹ tan nát vì yêu thương Con Mẹ, nhưng Mẹ không thốt lên một lời kêu van nài nỉ xin giảm bớt khổ nạn cho Con Mẹ.
Xin Mẹ giúp con biết mở mắt linh hồn để nhìn ngắm Mẹ, mở tai để nghe lời Mẹ dạy, mở trí khôn để hiểu ý Mẹ, cho con biết ngoan ngoãn và dễ dạy để Mẹ hướng dẫn đời con. Mẹ luôn nhắc nhở con: Con phải có tâm hồn cầu nguyện, nghèo khó, trong sạch, khiêm nhượng, tin, cậy, phó thác, yêu thương. Yêu Chúa Giêsu Thánh Thể và yêu chuỗi Mân Côi để cứu các linh hồn. Mẹ ơi,con yếu đuối và tội lỗi lắm, xin Mẹ cầu xin Chúa tha thứ cho con. Xin Mẹ nhận con là đứa con nhỏ và khù khờ của Mẹ. Xin Mẹ tiếp tục dạy dỗ con.
Suy niệm hồng ân tiếp...Sr. Maria Uyên, California