|
Hồi Ký Hồng Ân, “37 Giấc Mơ” #8, Kẻ Cắp Tháo Gỡ
|
|
Thứ Sáu, Ngày 2 tháng 6-2017
|
HỒI KÝ HỒNG ÂN, “37 GIẤC MƠ” # 8, KẺ CẮP THÁO GỠ Maria Uyên con nhỏ của Mẹ
NĂM 1988, KẺ CẮP THÁO GỠ -Tại Trường Học LH. New Mecxico, 1988
Hiện diện
1. Nhóm người học khóa Linh Hướng đang đi xuống cầu thang sau giờ học. 2 . Chàng thanh niên đang tháo gở bánh trước chiếc xe đi làm hằng ngày của con.
Giấc mơ
Khi đang đi từ lớp học ra, xuống cầu thang (cầu thang ngoài trời), con nhìn chiếc xe của con đang đậu ở bãi đậu xe, có một anh chàng đang lúi húi tháo bánh xe trước của con. Con vừa tiến đến thì anh ta bỏ đi không tháo xe con nữa, và cũng chưa lấy được gì cả.
Khi thấy anh chàng bỏ đi thì con mừng quá và trong thâm tâm con có tiếng nói :
"Cám ơn Chúa, nhờ sức mạnh của khóa học mà Chúa đuổi thằng quỉ đi, chứ nó mà phá xe con con không có xe đi làm đâu Chúa ạ ."
Con tỉnh giấc.
Suy niệm hồng ân:
Con hằng kiếm tìm Chúa, Chúa sẽ luôn luôn tìm kiếm con để bảo vệ con.
Tại sao thằng quỉ sợ người thuộc về Chúa? Vì người đó luôn luôn có Chúa cùng bên, nên nó không dám làm hại người thuộc về Chúa. Con suy ra vậy.
Suy niệm hồng ân tiếp...
Sr. Maria Uyên, California
|
|