HỒI KÝ HỒNG ÂN “37 GIẤC MƠ” #7, THẤY TRƯỚC CẢNH TRƯỜNG HỌC KHÓA LINH HƯỚNG Maria Uyên, con nhỏ của Mẹ, Kim Khánh Khấn Dòng, TV. New Orleans, 1988
7. THẤY TRƯỚC CẢNH TRƯỜNG HỌC KHÓA LINH HƯỚNG
Hiện diện
1: Cánh cửa phòng học hình con chim bồ câu giang 2 cánh thật lớn. 2 : các Cha đang cắt cỏ ở vườn. 3 : Uyên đang đứng nhìn các Cha cắt cỏ.
Khóa học nầy do các Cha và các Srs. Dòng Benedictin tại New Mecxico hướng dẫn. Tham dự khóa không quá 50 người. Năm đầu học 1 tháng trọn, năm sau chỉ có 2 tuần là xong khóa. Mỗi tuần gặp Cha Linh Hướng 3 lần.
Khi chúng con (Sr. Đăng, Sr. Lan Dòng Mân Côi, Sr. Thanh Thủy và con Dòng Mến Thánh Giá) đến Trường học, con nhận thấy 2 cánh cửa của lớp học mỗi cánh cửa có một con chim Bồ câu xòe cánh rộng ra tràn cánh cửa như trong giấc mơ con đã thấy. Qua ngày sau nhìn ra vườn cỏ con thấy 1 Cha đang cắt cỏ bằng máy cắt.
Con hét lên trong im lặng với Đức Mẹ:
"Mẹ ơi, hay quá, với lý do gì mà Mẹ cho con thấy cảnh tượng nầy trước khi con đến đây vậy ?"
Trong cả tháng học, Cha Linh Hướng ra bài tập cho con là:
"Mỗi buổi tối trước khi lên giường ngủ con cầu xin Chúa và Đức Mẹ cho con giấc mơ ."
Chúa ơi, đêm nào cũng có giấc mơ tốt, có khi quên không nhớ trọn cả giấc mơ, Cha LH bảo, nếu quên thì con đi rửa mặt, Chúa sẽ cho nhớ lại đầy đủ cả giấc mơ. Đúng y như Ngài nói. Rồi con mang những giấc mơ trước ra xin Ngài giải nữa.
Sr. Maria Uyên, California
|