HỒI KÝ HỒNG ÂN “37 GIẤC MƠ” #4, QUỶ SỢ KINH MÂN CÔI
HỒI KÝ HỒNG ÂN “37 GIẤC MƠ” #4, QUỶ SỢ KINH MÂN CÔI Maria Uyên con nhỏ của Mẹ
NĂM 1974
4. QUỶ SỢ KINH MÂN CÔI, Sykhay (Lào). Khấn Trọn,1974
Hiện diện: 1: Nhóm trẻ đang chơi khoảng 20 đứa, trai và gái, lứa tuổi 12. 2: Con lúc đó cũng 12 tuổi nhưng thực ra con đã 31 tuổi rồi 3: Nhóm quỷ chúng nó nhiều lắm
Chị Agnes Vinh, Chị Toàn và con, chúng con nhận bài sai đi phục vụ Xứ Nước Lào ngày 14 tháng 12. 1974. Đây là lần đầu tiên Dòng MTG chúng con nhận sứ vụ thừa sai, đi truyền giáo một quốc gia khác, do Đức Cha Nguyễn Kim Điền và Đức Cha Năngtha (Giám Mục Xứ Lào, người Lào, gốc Việt) yêu cầu. Ba chị em chúng con cùng khấn trọn đời ngày 16 tháng 7.1974 tại Huế. Đức Cha Điền đã chuẫn bị tinh thần và sứ vụ cho Chi em trong dòng chúng con cả năm nay. Dòng đề cử 12 chị, trong đó có tên con. Ngày quyết định, chị Tổng Anna Trần thị Nhơn đến từng chị một để hỏi ý kiến. Khi chị đến với con và nói lên bài sai của con. Con gục đầu xuống bàn, im lặng một lúc , nước mắt chảy ròng ròng. Không phải là con muốn từ chối nhưng con cảm thấy rất sợ về bài sai đó, vì Đức Cha NKĐ đã cho chúng con biết rõ ràng một con người thừa sai phải như thế nào rồi. Sau mấy phút ảm đạm của cơn sợ hãi, con thưa với chị Tổng Nhơn:
"Thưa chị, chị biết khả năng của em ...Chị có thể gọi các chị khác được không ?"
Chị nói:
“Chúa gọi em chứ không phải chị”.
Nghe đến: “Chúa gọi thì nhớ đến “Điểm Hẹn để đổi quà” món quà đang trong tay Chúa là: “Thánh Ý Chúa, món quà của con là: ý riêng con. nên vội vàng ”Xin Vâng”.
Giấc mơ
Ngày Chúa Nhật nọ, chúng con cả trai lẫn gái đang đứng vòng tròn, chúng con đang chơi trò chơi vui nhộn hăng lắm. Một nhóm quỉ nhảy ra đánh chúng con, các bạn của con chạy tán loạn. Một đứa bạn trong nhóm quay cổ lại và hỏi bọn quỉ:
“Tại sao chúng mầy không đánh con Uyên?”
Khi đó con đang đứng yên miệng lâm râm đọc kinh Mân Côi, xin Mẹ cứu. Bọn quỉ trả lời:
“Tao sợ kinh Mân Côi mà con Uyên siêng lần hạt Mân Côi ."
Biết được quỉ sợ kinh Mân Côi và sợ người đọc kinh Mân Côi nên con chạy ra đánh quỉ, cứu bạn. Quỉ chạy trốn hết. Con tỉnh giấc.
Suy niệm hồng ân
Thưa Mẹ, con cám ơn Mẹ đã mang giấc mơ nầy đến cho con, qua giấc mơ nầy giúp con, con thêm lòng tin, cậy và phó thác hoàn toàn vào Mẹ, yêu mến Mẹ nhiều hơn và siêng năng lần hạt Mân Côi hơn.
Con siêng lần hạt Mân Côi là nhờ hồi con còn Thanh Tuyển, con vào Hội Con Đức Mẹ doThầy Philipphe Trần văn Hoài sáng lập. Bây giờ là Đức Ông và Ngài đã qua đời. Chúng con thi nhau lần hạt để ghi sổ kho, đội nào lần được nhiều tràng hạt thì đội ấy được thưởng.
Con cũng được may mắn là năm 2015, Cha Don cha xứ họ đạo Whittier đã tổ chức cho Giáo xứ của Ngài Tận Hiến Cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ. Chúng em trong Tu viện St. Bruno, Whittier đã tham gia và đã được tận hiến với giáo dân trong Gx của Ngài.
Con cũng rất vui khi biết về ‘Phong Trào Tận Hiến Cho Trái Tim vẹn Sạch Mẹ. Với 604 Thông Điệp Mẹ Fatima qua việc đối thoại nội tâm với Cha Stefano Gobbi – trong Bộ Sách “CÙNG CÁC LINH MUC CON CƯNG CỦA MẸ” chị Mary Kim Tuyến giới thiệu cho *. Con đang cổ động phong trào của Mẹ cho nhiều người qua Tập Suy Niệm Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa.
Con tin vào lời Chúa Giêsu nói: “Tin sẽ được,tìm sẽ thấy, gõ cửa sẽ mở cho”.
Tin, cậy và phó thác cho Mẹ: Mọi thăng trầm, rủi ro, đau khổ, buồn bực, giao cho Mẹ Mẹ sẽ giữ cho. Mẹ sẽ biến hóa chúng thành niềm vui, bình an ...
Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa Dec 8.2015-Sept 20.2016, Anh Philip Nguyễn Trọng Ngữ đã do Đức Mẹ Lavang gợi ý làm “Tập Suy Niệm Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót (12 tháng)
a/ Tập Suy Niệm nầy đề cao đến việc Chúa Giêsu mặc khải cho chị Thánh Faustina về Tình Yêu của Ngài ban cho nhân loại qua ơn CỨU CHUỘC của Ngài.
b/ Tình yêu của Mẹ Ngài là Đức Mẹ Maria đã quá yêu thương nhân loại, Mẹ không muốn một đứa con nào của Mẹ phải hư đi. Mẹ đã hiện ra nhiều lần nhiều nơi đễ ban nhiều Thông Điệp nhắc nhỡ các con như: “Thông Điệp Đức Mẹ Lavang, Thông Điệp Fatima qua Cha Stefano Gobbi ; Thông Điệp Fatima qua 3 trẻ Fatima; Thông Điệp cho các con Việt Nam qua Anh Tomas Maria Job Nguyễn Thanh Việt …”.
c/ Các Thông Điệp Mẹ đều nói: Mẹ chỉ muốn chúng con Yêu Chúa Giêsu và yêu các linh hồn mà thôi – Mẹ muốn chúng con cùng với Mẹ lần Chuỗi Mân Côi để Mẹ cầu nguyện với chúng con.
d/ Mẹ cũng cho nhân loại biết:”3 giây thừng cột trói satan là: ‘Phép Thánh Thể, Chuỗi hạt Mân Côi và Đức khiêm nhượng’.
đ/ Anh Ngữ đang biên soạn ‘Tập Hãy Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục’ và sẽ xong cuối Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa nầy.
Mẹ ơi, xin Mẹ chúc lành đặc biệt cho Anh Chị Philip Nguyễn Trọng Ngữ và chị Mai Hương vợ của Anh Mẹ nhá. Suy niệm hồng ân tiếp ...
Sr. Maria Uyên, California
|