Google Search
Local Search
|
|
Bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Thái Bình
|
Bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Saigon
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Xin mời nghe proshow "Lời Gọi Fatima" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
Xin chia sẻ cùng quí cha, thày và anh chị proshow "Danh Thánh Đức Maria" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
|
Hồi Ký Hồng Ân “37 Giấc Mơ” #3, Nhận Sở Sơn Trà Đà Nẵng
|
|
Thứ Tư, Ngày 31 tháng 5-2017
|
HỒI KÝ HỒNG ÂN “37 GIẤC MƠ” #3 Maria Uyên con nhỏ của Mẹ
Năm 1968
3. NHẬN SỞ SƠN TRÀ ĐÀ NẲNG: Khấn Lần Đầu Theo Giáo Luật, 1968
Hiện diện
1. Chị Nhơn, chị Hải, chị Danh và con (Uyên).
2. Thấy Tu viện đang xây chưa xong.
3. Nơi chốn xảy ra giấc mơ: Tại Tập viện, nhà Khâm Mạng, Huế.
4. Khấn Tư, ngày 31 tháng 5.1963 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Lavang Quảng trị.
5. Khấn Lần đầu theo Giáo Luật Ngày 31 tháng 7 năm 1968 tại Huế.
Giấc mơ
Còn một tháng nữa chúng con được nhận Lời Khấn Lần đầu theo Giáo Luật. Đêm hôm đó trong lúc con đang trong cơn ngủ sâu, con nhìn thấy cảnh xảy ra như thế nầy : Chúng con có Bài sai đi giúp Xứ (chưa biết tên của GX. sẽ đến). Trong Giấy Bài sai gồm có Chị Anna Nhơn, chị Hải, chị Danh và con. Ngôi nhà của Tu viện chúng con sẽ tới là một ngôi nhà mới, đang xây chưa xong. Sáng mai con kể lại cho các chị lớp nhà tập của chúng con, các chị nói :
"Chị lau office của chị Tập Sư chắc chị thấy bài sai phải không ?"
Con thưa:
"Không, em nói thiệt mà!"
Các chị không tin lời con kể.
Khi khấn xong- chúng con nhận bài sai, con quá ngỡ ngàng và khó hiểu, Ba tên đúng như trong giấc mơ Chị Nhơn, chị Danh và Uyên, chị Hải không có vì Tu viện đó chỉ cần 3 Nữ tu thôi.
Khi vào nhận sở mới biết Cha Chánh Xứ là Cha Tuyên Úy Quân đội Điềm và Thầy giúp xứ là Thầy Micae Mai Khải Hoàn. Tu viện mới xây xong, rất đẹp. Giáo xứ có trường Tiểu học, từ lớp Mẫu giáo đến lớp Năm. Bề Trên trao cho con dạy lớp Năm.
Suy niệm hồng ân
Hiện giờ con cũng chưa hiểu được ý nghĩa của giấc mơ kỳ diệu nầy ...
Qua Giấc mơ nầy con thấy tâm hồn con rất bình an và tràn đầy niềm vui vì con nhận ra Thánh Ý Chúa muốn đặt con rao giảng Nước Chúa cho các trẻ nhỏ ở Giáo xứ Sơn Trà nấy. Con được đặc trách dạy lớp Năm, các em rất dễ thương, thầy trò qúi mến nhau. Sau một năm con xin đổi chỗ ở vì ở đây không lợi cho ơn gọi của con …mặc dầu con biết là Chúa Thánh Thần đã nhốt nó vào vườn Đức Mẹ rồi.
Qua giấc mơ, con tin chắc chắn là Đức Mẹ theo dõi tương lai của con. Mẹ chọn nơi ở cho con. Mẹ nhắc nhở con:
“Chúa Ba Ngôi đang cầm quà đợi con ở đó. Khi các Ngài nghe con thưa : Xin vâng! và vui vẻ nhận Bài sai Chị Tổng trao cho”.
Vì niềm vui “tặng quà” nên con chưa từ chối lệnh Bề trên bao giờ. Từ chối thì sẽ bị mất quà Chúa đang cầm đợi con.
Suy niệm hồng ân tiếp ...
Sr. Maria Uyên, California
|
|
Tin/Bài mới
Tin/Bài cùng ngày
Tin/Bài khác
|
|