Hai
Thánh Thiếu Nhi PHANXICÔ & GIAXINTA
Và SỨ ĐIỆP
FATIMA
( Ngày Kỷ
niệm 100 năm 1017-2017 Đức Mẹ hiện
ra tại Fatima, Đức Thánh Cha Phanxicô
phong Hiển Thánh cho hai thiếu nhi Phanxicô
và Giaxinta tại Linh địa Fatima vào
ngày 13/5/17- Chúng ta cùng Hiệp thông
với ĐTC qua Thông Điệp Ngài chuyển
cầu : Với Mẹ Maria,
cha đến với tư cách là người
lữ khách hành hương trong niềm hy
vọng của Tin Mừng và trong ước
vọng Hòa bình )
FATIMA
! FATIMA ! Hôm nay dâng tràn sức sống,
Triệu
con tim muôn ngả nô nức đổ về
đây,
Lòng
ngây ngất mến yêu Hai Thánh Trẻ
dâng đầy,
Xin
chuyển cầu ban Hòa Bình, Mẹ xưa
đã hứa.
Hiện tượng
Fatima là một dấu chỉ thời đại,
chúng ta đã được nghe nói
đến rất nhiều qua truyền thông báo
chí và các nhân chứng. Đặc
biệt là 3 em được Đức Mẹ
hiện ra và truyền những Sứ Điệp
cho nhân loại gồm :
-Lucia dos Santos,
10 tuổi
-và hai em họ
Phanxicô Marto, 9 tuổi cùng em gái Giaxinta
7 tuổi.
Các em thuộc
những gia đình nghèo, đạo đức,
chăn chiên trên đồi núi quanh
làng, lúc rảnh 3 em tụ tập đọc
kinh lần chuỗi Mân Côi. Mẹ hiện
ra với 3 em trên đồi Cova da Iria thuộc
thành phố Faima, Bồ Đầo Nha, dưới
hình Thiếu Nữ đẹp lộng lẫy
trong ánh hào quang rực rỡ trên cây
sồi và truyền nhiều Mệnh Lệnh
cho các em chuyển đến cho nhân loại.
Đầu tiên,
sự kiện Đức Mẹ hiện ra người
ta không tin và cho là các em phao đồn
nhảm. Nên chính quyền địa phương
ngăn cấm các em không được
lui tới đồi Cova. Nhưng sau với những
hiện thượng lạ nhiều người đã
chứng kiến, Giáo quyền địa phương
là Giám Mục Leira đã công nhận
cho phép hành hương.
Đức Mẹ
hiện ra với các em 6 lần liên tiếp
vào ngày 13 mỗi tháng từ 13/5/1917
đến 13/10/1917 với những điểm tóm
lược sau :
-Lần 1 :
13/5/17.
Đức Mẹ
thông báo sẽ gặp các em vào
ngày 13 mỗi tháng sau đó. Mẹ
dăn các em phải siêng năng lần hạt
Mân Côi cầu cho thế giới hòa
bình cùng hứa các em sẽ được
hưởng phúc Thiên đàng.
-Lần 2 :
13/6/17.
Lần này
có khoảng 50 người đi theo các em
vì tò mò, chưa tin sự thật. Mẹ
khuyên các em đi học để ghi lại
những điều Mẹ dạy. Bảo 2 em
Phanxicô và Giaxinta sẽ được về
trời sớm, còn Lucia phải sống một
thời gian nữa vì Chúa muốn dùng
em làm Sứ giả cho mọi người biết
đến Mẹ ( việc Đức Mẹ báo
trước đã ứng nghiệm khi Phanxicô
chết lúc 11 tuổi và Giaxinta chết lúc
9 tuổi vì bệnh dịch, còn Lucia qua
đời
97 tuổi ). Các
em cũng thấy trong bàn tay Mẹ có trái
tim nhiều gai nhọn đâm vào Trái
Tim Mẹ.
-Lần 3
: 13/7/17.
Chừng 4000
người đổ về Fatima mong được
chứng kiến sự lạ đang đồn
thổi quanh vùng. Đức Mẹ cho biết
chiến tranh sắp chấm dứt (14-18), nhưng
nếu loài người không ăn năn
trở lại sẽ bùng nổ một trận
chiến khốc liệt hơn (39-45) và tháng
10 sẽ cho biết Mẹ là ai.
Đặc biệt
các em được thị kiến kinh hoàng
về Hỏa ngục và để cứu linh
hồn những người còn sống Thiên
Chúa muốn lập phong trào Tôn kính
Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ.
-Lần 4 :
13/8/17.
20.000 người
khắp nơi đổ về cầu nguyện,
lần hạt và chờ đợi Đức
Mẹ hiện ra. Nhưng lần này các em
không đến được vì bị
chính quyền địa phương giữ
lại để điều tra. Dân chúng
không trông thấy Đức Mẹ, chỉ
thấy đám mây từ trời sa xuống
bọc quanh cây sồi một lúc rồi
bay lên không trung.
-Lần 5 :
13/9/17.
Hơn 20.000
người hiện diện cùng lần chuỗi
Mân côi với các em. Đức Mẹ
báo trước tháng 10 tới sẽ đến
cùng Chúa Giêsu và Thánh Giuse và
cho phép dùng nửa số tiền dâng
cúng để xây cất đền thờ
kính Mẹ.
-Lần 6 :
13/10/17.
Hơn 60.000
người tràn ngập thung lũng Cova da Iria
gồm nhiều tầng lớp : tín hữu,
truyền thông, báo chí,
Khoa học,
chính quyền, vô thần, nghịch đạo…Tiếng
cầu kinh, hát Ca vịnh, lần hạt Mân
Côi vang động thung lũng. Đến 12 giờ
trưa trời đang mưa bỗng ngưng và
quang đãng. Mọi người đã
chứng kiến tận mắt mặt trời quay
tròn như bánh xe lửa, tung ra những
ánh sáng rực rỡ muôn màu, làm
cây cối, núi đồi,
mặt đất
sáng rực một cách kỳ lạ. Mặt
trời nhảy múa như tách rời vũ
trụ nhào xuống trái đất thiêu
đốt tất cả. Mọi người kinh
sợ, quì gối, ăn năn xám hối…tưởng
ngày tận thế đã đến. Khi
mặt trời trở lại bình thường,
trên mây trời xuất hiện Thánh
Gia Thất : Đức Mẹ mặc áo trắng
, khoác áo choàng xanh đứng bên
phải, bên trái Mẹ là Thánh
Giuse bồng Chúa Hài Đồng giơ tay
chúc lành cho hoàn cầu.
Trong lần hiện
ra sau cùng này Mẹ xưng là Đức
Mẹ Mân Côi và muốn xây thánh
đường nơi đây tôn kính
Mẹ.
*Mệnh lệnh
Fatima.
Khi hiện ra,
Đức Mẹ dùng các em như các
Sứ Giả truyền cho nhân loại 3 Mệnh
lệnh để cứu thế giới tránh
khỏi sự trừng phạt của Thiên Chúa
:
-Cải
thiện đời sống.
-Lần hạt
Mân Côi.
-Tôn
sùng Trái Tim Mẹ.
*Bí mật
Fatima.
Khi Đức
Mẹ hiện ra với 3 em tại Fatima, có
những điều bí mật Giáo Hội
chưa công bố ngay vì nhiều lý do
đặc biệt.
Chính chị Lucia đã thông báo
những bí mật cho các Đức Giáo
Hoàng Piô 12 và Gioan 23, nhưng các
Ngài không phổ biến vì sợ gây
kinh hoàng hoảng loạn. Mãi đến
năm 1942 hai bí mật đầu mới được
công bố và năm 2000 Giáo Hoàng
Gioan Phao-lô 2 đã công bố bí
mật phần thứ 3.
Theo chị Lucia
Ba bí mật Fatima gồm có 3 phần :
-Phần 1 : Thị
kiến kinh hoàng Hỏa Ngục.
-Phần 2 :
Tuyên báo Thế chiến thứ nhất sắp
chấm dứt (14-18) và Thế chiến thứ
hai (39-45) sẽ xảy ra.
-Phần 3 : Cái
chết của vị Giáo Hoàng và các
nhân vật khác-với thị kiến về
Vị Giám Mục áo trắng- Ngọn núi
và Thánh Giá (được giải
thich tường tận trong Hồi kỳ ‘Sự
lạ Fatima’ của chị Lucia)
Những phép
lạ Fatima, 2 em đã được thị
kiến rất ảnh hưởng đến đời
sống đạo đức mà chị họ
Lucia đã mô tả rõ rệt trong Hồi
ký :
-Thị kiến
về hỏa ngục kinh hoàng khiến Giaxinta
rất xúc động thương xót luôn
cầu nguyện cho các linh hồn khỏi sa
hỏa ngục :”Ôi ! Hỏa ngục! Hỏa
ngục! Tôi thương các linh hồn phải
sa hỏa ngục biết bao !
Những người
ở đó đang bị thiêu sống như
khúc củi trong lò lửa.”
-Còn Phanxicô
muốn an ủi Chúa nhiều hơn :”Em
thích an ủi Chúa hơn ! Chị không
nhận thấy sao? Tháng trước đây,
Đức Mẹ buồn khi nói người ta
không đươc xúc phạm đến
Chúa nữa, vì Người đã bị
xúc phạm nhiều rồi. Em thích an ủi
Chúa, rồi sau mới cầu cho các tội
nhân hối cải để đừng xúc
phạm đến Chúa.”
Với gương
sáng thánh thiện, tâm hồn thanh khiết
và lòng tôn sùng Đức Mẹ
Mân Côi, dù 2 em Phanxicô và Giaxinta
qua đời rất sớm sau một thời gian
hy sinh chịu đau đớn vì bệnh tật
được Giáo Hoàng Phao-lô 2 đại
diện Giáo Hội tôn vinh :
-Nâng lên
bậc Tôn Kính ngày 13/5/1989.
-Tuyên phong
Chân Phước 13/5/2000.
-Và ngày
13/5/2017 nhân kỷ niệm 100 năm Đức
Mẹ hiện ra với 3 em, Đức Thánh
Cha Phanxicô nâng lên
Hiển Thánh
cho Phanxicô và Giaxinta tại Fatima ( sau khi Hai
Em đã làm phép lạ chữa cho 1 em
người Ý
được
khỏi bệnh nhờ lời cầu xin )
Hiện nay mộ
Hai Thánh Trẻ được đặt trong
Vương Cung Thánh Đường Fatima.
Nơi đây
trước kia chỉ là một làng quê
nhỏ bé nghèo nàn, ngày nay đã
thành địa điểm hành hưởng
nổi tiếng như Lộ Đức, Guadalupe,
La Salette…với Thánh Đường rộng
lớn gồm 15 bàn thờ kính 15 Mầu
Nhiệm Mân Côi, chứa được
300.000 người, thu hút hàng năm khoảng
4 triệu khách hành hương đến
kính viếng và xin ơn lành.
Qua Sứ điệp
một phần bí mật Fatima đã được
ứng nghiệm như việc nước Nga trở
lại- Vị Giáo Hoàng áo trắng
(ám chỉ GH Gioan Phaolô 2 bị mưu sát)-
Thế chiến 1 chấm dứt và Thế
chiên thứ 2 đã bùng nổ…nên
nhiều người cho rằng thế giới đã
được hòa bình.
Nhưng thực
sự nhìn vào lối sống sa đọa
của con người hiện nay còn nguy hiểm
hơn nhiều như ly dị, phá thai, đồng
tính, hủy hoại môi sinh, khoa học diệt
chủng, Hồi giáo quá khích…với
lý do ngụy tạo bảo vệ nhân quyền
hay mạo danh tôn giáo. Lối sống này
đã bị 3 Vị Giáo Hoàng lên
tiếng cảnh báo .
-GH Piô 12 :
“ Tội lớn nhất của con người
thời đại là đánh mất ý
thức tội lỗi “
-GH Gioan Phaolô
2 : “Con người đang đi theo
nền Văn hóa Sự chết. “
-GH Bênêdictô
16 : “ Con người đuổi theo Triết
lý Sống tương đối. “
Cũng chính
chị Lucia đã nói với Linh mục
Augustin khi đến thăm chị tại Dóng
Kín :
“Cha ơi
! Đức Mẹ rất buồn vì hầu
như không ai lưu tâm đến lời
Mẹ truyền dạy năm 1917. Những người
tốt phải đi vào con đường
hẹp. Những người xấu đi vào
con đường rộng dẫn đến diệt
vong. Xin cha tin con, sự trừng phạt sẽ sớm
đến, có nhiều linh hồn sẽ hư
mất và nhiều nước sẽ biến
khỏi mặt đất. Nhưng
dù vậy,
nếu loài người biết hồi tâm
cầu nguyện và làm việc lành,
thì thế giới có thể được
cứu vãn. Còn ngược lại, nếu
họ cứ ở trong tình trạng tội lỗi
thì thế giới sẽ hư mất vĩnh
viễn. “
Tuân theo lời
Kinh Đức Mẹ truyền dạy cho 3 em tại
Fatima, để cứu nhân loại nhân và
chính mỗi người chúng ta khỏi bị
Thiên Chúa trừng phạt, hàng ngày
chúng ta hãy sốt sáng đọc kinh
nguyện sau :
“ Lạy
Chúa ! Xin tha tội lỗi chúng con.
Xin cứu
chúng con cho khỏi lửa hỏa ngục.
Xin đưa
các linh hồn lên Thiên đàng,
nhất là các linh hồn cần đến
lòng Chúa thương xót hơn- Amen.”
ĐINH VĂN
TIẾN HÙNG
*)
Ghi chú : Bài viết chỉ trình bày
tổng lược về Sự kiên FATIMA, nhân
kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ huện
ra và phong Hiển Thánh cho hai thiếu nhi,
nếu Quí vị cần tìm hiểu thêm
xin tham khảo :
-Hồi
ký ‘ Sự lạ Fatima ‘ của chị
Lucia.
-Hay
tài liệu trong tuần san ‘L’osservatore
Romano phát hành ngày 28/6/2000 của
Thánh bộ Tín Lý Đức Tin bằng
7
thứ tiếng.
|