CN 3907: KHỐN CHO THẾ GIAN NẾU THIẾU CÁC DÒNG TU
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa hưóng dẫn con để con nói những gì Chúa muốn con nói. Amen.
Từ khi được đọc cuốn Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi của Thánh Nữ Faustina, tôi mới cảm thấy quý trọng và biết ơn nhiều hơn về các tu viện, nhà dòng và đặc biệt là các Đan Viện Kín hay Đan Viện Khổ Tu. Tôi cũng muốn chia sẻ một số điều để mong rằng mọi người sẽ trân quý các Đan Viện và Dòng Kín mà giúp đỡ cho các ngài và nuôi dưỡng các ơn gọi:
1. Trong khi ở các nước ở khắp thế giới thiếu ơn gọi thì ở VN vẫn còn có nhiều ơn gọi tu sĩ. Nếu chúng ta không tạo điều kiện giúp các tu sinh thì e rằng sẽ có ngày mất ơn gọi Thiên Triệu.
2. Theo lời của một linh mục Xitô thì số đan sĩ tại nước Việt nam bằng 1/3 tổng số đan sĩ trên toàn thế giới. Đây là một điều rất đáng hãnh diện!
3. Các đan sĩ và tu sĩ là những người đứng giữa trời và đất, chịu mọi sự thiếu thốn và đau khổ, giống thân phận của Chúa Giêsu để ca ngợi, cầu nguyện, đền tội và giữ lại bàn tay Công Thẳng của Thiên Chúa. Đúng ra, các ngài là ân nhân của toàn thế giới. Thế giới sẽ trở nên khô cằn, trơ trụi như sa mạc và tội lỗi độc ác hơn nếu như không có các Dòng Tu.
4. Trong Nhật Ký 1268, Thánh Nữ Faustina viết:
“Một linh hồn chấp nhận đau khổ trong tinh thần suy phục Thánh Ý Chúathì kéo xuống cho toàn thể tu viện nhiều phúc lành hơn tất cả các chị em lao động khác. Quả thực tội nghiệp cho tu viện nào không có tu sĩ bịnh tật. Thiên Chúa thường ban nhiều ơn rất lơn lao vì các linh hồn đau khổ, và vì các linh hồn ấy, Ngài trừu lại nhiều hình phạt.“
5. Trong Nhật Ký 1434, Thánh Nữ Faustina viết:
“Hôm nay, Chúa cho tôi biết cơn nghĩa nộ của Người đối với nhân loại, ngày tháng của họ đáng bị rút vắn vì tội lỗi họ. Nhưng tôi cũng biết thế giới còn được hiện hữu là nhờ các linh hồn ưu tuyển; tức là các dòng tu. Khốn cho thế gian nếu thiếu các dòng tu!”
Trong lúc chia sẻ với các bạn, nhất là trong các nhóm cầu nguyện, có một số người phát biểu rằng:
"Tôi chỉ muốn giúp những giáo xứ và dòng tu nào làm việc bác ái, chăm lo cho các người nghèo khổ mà thôi!”
Nhưng tôi thì nghĩ rằng:
“Nếu chúng ta không giúp đỡ cho các Đan Viện và tu viện, nhất là những Dòng Khổ Tu thì có lẽ Chúa đã trừng phạt thế giới và gia đình chúng ta từ lâu rồi. Và nếu mọi cuộc đời và mục vụ không được nuôi dưỡng bằng những lời cầu nguyện và hy sinh thì làm sao Chúa chúc phúc được? Cầu nguyện nhiều thì Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng và hướng dẫn chúng ta làm theo Thánh Ý Ngài. Giúp càc Tu viện là bổn phận của chúng ta.”
Từ đó, nuôi dưỡng và bảo trợ các ơn gọi Thiên Triệu là bổn phận, hạnh phúc và một ơn gọi đặc biệt của mỗi người giáo dân.
Kim Hà, 4/5/2017
|