CN 3896: BÁC ÁI LÀ TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA
Sáng thứ Sáu ngày 21/4/2017, Đức Ông Phạm Quốc Tuấn chia sẻ một vài điều cảm động trong bài giảng. Tôi xin được ghi lại lời ngài như sau:
“Sáu tháng trước đây, khi phát động một chiến dịch gây quỹ để xây dựng và phát triển Our Lady of Grace Pastoral Center là một Trung Tâm Sinh hoạt cho cộng đoàn Holy Spirit Parish, Fountain Valley, California thì tôi rất lo lắng, nhưng chỉ trong 6 tháng vừa qua, chúng ta đã nhận được ½ số tiền cần có để mở rộng Grace Center. Trong đó có một số trường hợp cảm động:
1. Có một cặp vợ chồng trẻ đã cho 10,000 đô la và nói rằng họ cảm ơn vì tôi (ĐÔ Tuấn) đã làm nghi thức hôn phối cho họ trước đây khoảng 10 năm.
2. Một ông đã viết một check với số tiền lớn và một lá thư nói rằng ông và gia đình ông rất cảm động và tri ân tôi vì đã đến xức dầu và thực hành các nghi thức cuối cùng cho người vợ yêu dấu của ông vào nửa đêm trước khi bà qua đời nơi bịnh viện.
3. Tôi cũng vừa nhận được một tin nhắn từ người bạn trẻ; anh ta xin tôi cầu nguyện cho người anh em của anh ấy vì dù còn trẻ nhưng người ấy đang bị bướu trên đầu, và nay chứng ung thư đang lan truyền khắp cơ thể của người ấy.
Tôi nghĩ trong Mùa Phục Sinh, chúng ta hãy đem sự bình an và tình yêu của Chúa Giêsu Phục Sinh đến cho những người đang bịnh tật, đau buồn và thiếu niềm hy vọng. Chúng ta đem những tin vui và sự an ủi cho những ai đang có tâm hồn héo úa vì những gánh nặng của cuộc đời.”
Kim Hà, ngày 22/4/2017
|