CN 3882: HÒN ĐÁ Ở ĐỒI HIỆN RA MEDU CÓ HÌNH THAI NHI
Nguồn: Spiritdaily.com
Cảm nghiệm của ông Petar Zacevic, khách hành hương Medjugorje:
"Tôi xin chia sẻ rằng vợ tôi, một người bạn của chúng tôi và tôi đã cũng nhau đi tuần hành với một nhóm người Croatian để phò sự sống và bảo vệ sự sống. Đây là lần đầu tiên có cuộc tuần hành phò sự sống này.
Vào tháng 5 năm 2016, chúng tôi gặp một phụ nữ lớn tuổi. Bà kể cho chúng tôi nghe rằng bà đã đi hành hương Medjugorje với một nhóm bạn. Khi mọi người cùng nhau cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi trên đồi hiện ra hay Núi Thánh thì tình cờ bà nhìn xuống đất và thấy một viên đá có hình một thai nhi nằm trong bụng mẹ.
Bà ấy nhặt viên đá kỳ lạ ấy lên và đem theo viên đá ấy trong bóp mỗi ngày. Bà lấy ra đá ra và khoe với chúng tôi. Đây là hình ảnh một thai nhi nằm cuộn tròn trong cung lòng của người mẹ.
Có phải Đức Mẹ Maria muốn chúng ta bảo vệ các thai nhi không? Chắc chắn là như thế!
Lạy Chúa, xin Chúa bảo vệ và chúc phúc cho các thai nhi được quyền làm người và thực thi Thánh Ý Chúa trong cuộc sống của họ.
Xin Chúa chúc lành cho những người mẹ đang mang thai để các bà có can đảm và tình yêu để nuôi dưỡng và chăm sóc các con của họ.
Xin Chúa cho nạn phá thai chấm dứt và cho những bậc cha mẹ biết quý trọng sự sống để không giết hại con của họ. Amen.
Kim Hà, 8/3/2017
|