MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3880: Bé Gái 8 Tuổi Viết Nhật Ký Trước Khi Bị Giết Chết
Thứ Ba, Ngày 7 tháng 3-2017

CN 3880: BÉ GÁI 8 TUỔI VIẾT NHẬT KÝ TRƯỚC KHI BỊ GIẾT CHẾT

Nguồn: Internet

Lời Chúa: Mt 18,1-5.10

Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?" Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời".

Một bé gái người Mỹ đen chỉ có 8 tuổi đã viết nhật ký để mô tả cuộc đời bất hạnh của mình trước khi em bị bà nội giết chết.

Cuốn nhật ký của em bị vứt trong thùng rác nhưng một nhân viên chính phủ đến điều tra về cái chết oan ức của em và đã tìm thấy nhật ký. Đó cũng là một “Lời Khai” để chứng minh lý do em bị hành hạ nhiều lần và rồi bị giết. Em viết câu: “Tôi ghét cuộc đời này!”

Em Gizzell Ford viết nhật ký, cuốn sách ấy vẽ hình chiếc cầu vồng. Bé đã dùng bút mầu hồng để ghi lại những cảm tưởng của mình. Thông thường, em biết về việc nhẩy dây, thầy cô giáo, bạn bè và quần áo, nhưng vào mùa hè năm 2013, bé bắt đầu mô tả những sự hành hạ quá đáng mà em phải chịu bởi tay người bà nội của mình.

“Tôi biết nếu mình sống tốt và vâng lời làm mọi sự mà bà sai bảo thì tôi sẽ không bị trừng phạt. Tôi bị bắt ngồi xổm trong nhiều giờ và bị phạt đứng yên ở một chỗ trong một hay hai tiếng đồng hồ.” 

“Tôi chỉ muốn đi học lại vào tháng 8, như thế tôi được ra khỏi nhà. Tôi sẽ là một người con gái đẹp, khôn ngoan và tốt. Tôi có thể làm được mọi sự nếu tôi chú tâm làm điều ấy. Người ta thường nói rằng tôi thông minh, cam đảm và đẹp xinh.”

“Tôi hy vọng mình không làm gì sai trái hôm nay vì tôi rất muốn có thể được ngồi yên xem TV, nói chuyện và chơi với mọi người. Cả ngày tôi sẽ làm điều tốt.”

Rồi sau đó, em viết: “Điều này không đúng, tôi thất bại.”

Ngày 11 tháng 7 năm 2013, bé viết một câu cuối cùng:

“Tôi ghét cuộc đời này vì tôi đang gặp khó khăn lớn lao.”

Ngày hôm sau, bé Gizzell chết. Bé bị đánh đập tàn nhẫn và bị bóp cổ chết. Chính quyền tìm thấy xác của em gái này trong một thùng rác công cộng lớn, nơi mà bé ở với cha của bé trong nhìều tháng.

Sau khi bé Gizzell chết thì người ta bắt giam cha của bé và bà nội bé. Theo hồ sơ thì cha của bé tấn công con gái trước và bà nội tiếp tục việc đánh phạt cho đến khi bé chết.

Có một video ở trong điện thoại di động cho thấy hình ảnh bà nội đang chửi bới cháu, còn cô bé thì đứng lặng thinh, trong miệng của bé bị nhét một chiếc vớ.

Kết quả điều tra cho thấy bé bị trói vào giường trong nhiều ngày, bé bị phạt không cho ăn uống nên có lần bé phải uống nước từ bồn cầu tiêu.
 
Một vị Biện Lý của toà nói rằng:

“Những hình ảnh ghê sợ này làm cho chúng tôi cảm thấy ghê tởm cho đến ngày chúng tôi nhắm mắt lìa đời. Cô bé có nụ cười đẹp tươi, cô bé đẹp có mái tóc dầy và có tài viết văn.”

Sau dó, cha cô bé chết vì bịnh da vào năm 2014 và bà nội cô đang bị kết án vì tội ám sát cháu nội.

Lạy Chúa, xin Chúa thương chúc phúc và bảo vệ cho các gia đình. Xin Chúa che chở và bảo vệ cách đặc biệt cho những trẻ thơ để họ được sống vui vẻ mà không bị người lớn hành hạ và giết hại. Amen.

Kim Hà, 7/3/2017

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ơn Chữa Lành Ung Thư Nhờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (3/12/2017)
Cn 3885: Một Trăm Năm Đức Mẹ Hiện Ta Tại Fatima (3/11/2017)
Cn 3884: Xin Đừng Để Con Rớt Vào Hỏa Ngục (3/10/2017)
Cn 3883: Cảm Nghiệm Về Linh Địa Medjugorje (3/8/2017)
Cn 3882: Hòn Đá Ở Đồi Hiện Ra Medu Có Hình Thai Nhi (3/8/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3881: Đức Mẹ Nhắn Nhủ Từ Medugorje (3/7/2017)
Cảm Tạ Muôn Hồng Ân (3/7/2017)
Tin/Bài khác
Cn 3879: Dâng Bịnh Tật Và Đau Khổ Để Cầu Cho Những Người Khác (3/6/2017)
Cn 3878: Tôi Làm Gì Trong Mùa Chay? (3/5/2017)
Cn 3877: The Spiritual Fruit Of Medjugorje (3/5/2017)
Cn 3876: Nói Cách Lạc Quan (3/2/2017)
Cn 3875: Hãy Chúc Lành, Đừng Nguyền Rủa (3/2/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768