MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tuổi Chay
Thứ Hai, Ngày 6 tháng 3-2017

TUỔI CHAY

Một Mùa Chay nữa lại về

Bao Mùa Chay đã trải qua đời mình?

Đời dài theo những bình minh

Tới lúc bóng mình nhòa giữa hoàng hôn

Càng thêm tuổi, có thêm khôn

Hay là chỉ thấy mình nông nổi nhiều?

Để rồi nông nỗi lao đao

Tội chồng lên tội, chất cao núi đồi!

Mùa Chay này mấy mùa rồi

Có còn mùa nữa cho đời mình không?

Biết đâu là khoảng cuối cùng

Chẳng còn mùa nữa mà mong đền bù!

Tuổi thơ rồi đến tuổi già

Nhiều tuổi thì Mùa Chay cũng tăng lên

Cuộc đời mấy thuở nhớ – quên

Bao lần sám hối có nên khôn nhiều?

Lạy Thiên Chúa, Đấng thương yêu

Cúi xin tha thứ bao nhiêu tội đời

Con đây sám hối bao lời

Mà sao khốn nạn vẫn hôi tanh lòng!

Mùa Chay, mùa của xót thương

Quyết tâm hoàn thiện theo mong ước Ngài (*)

Hứa nhiều, con vẫn quên hoài

Giúp con dám “chết” với Thầy, Thầy ơi!


TRẦM THIÊN THU
Sáng Mùa Chay, 6-3-2017
(*) Mt 5:48 – “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Dõi Theo Bước Chúa (3/9/2017)
Lời Cha Nhắn Nhủ (3/8/2017)
Inri (iesvs Nazarenvs Rex Ivdæorvm) (3/8/2017)
Thơ-thân Con Là Kiếp Bụi Tro! (3/7/2017)
Bản Đời Chay Tịnh (3/7/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Chiều Cuối Tuần Trên Đỉnh Xuân Vân (3/6/2017)
Tin/Bài khác
Tâm Sự Với Cha (3/5/2017)
Mùa Thương Khó! (3/5/2017)
Nhìn Lại Chặng Đường… (3/5/2017)
Can Đảm Và Hèn Nhát (3/5/2017)
Tỉnh Thức (3/4/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768