MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Hát Và Suy Niệm
Chủ Nhật, Ngày 5 tháng 3-2017

Bài hát và Suy niệm

(05.03.2017 – Chúa Nhật I Mùa Chay năm A)

Lời Chúa: Mt 4,1-11

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

1 Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. 2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. 3 Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói : “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi !” 4 Nhưng Người đáp : “Đã có lời chép rằng : Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”
 
5 Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, 6 rồi nói với Người : “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi ! Vì đã có lời chép rằng : Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.”
 
7 Đức Giê-su đáp : “Nhưng cũng đã có lời chép rằng : Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”
 
8 Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, 9 và bảo rằng : “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.” 10Đức Giê-su liền nói : “Xa-tan kia, xéo đi ! Vì đã có lời chép rằng : Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”
 
11 Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

PHẢI BÁI LẠY THIÊN CHÚA
 
1. Ghi nhớ:
 
“Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.” (Mt 4,10).
 
2. Suy niệm:
 
Bà rất thương cháu, muốn cháu có một cuộc sống tốt đẹp lành mạnh. Thế mà mới mười sáu tuổi đầu cháu đã nghiện thuốc lá rồi! Tuy bố mẹ có la mắng cấm cách, rồi cả bà nữa đã khuyên lơn bảo ban nhiều lần, thế mà nó vẫn không chịu nghe. Cuối cùng bà nghĩ: Chỉ còn có cách mang nó đến để nhờ Cha xứ dạy bảo khuyên răn, may ra vì uy tín và lòng kính trọng mà nó dành cho Cha, nó sẽ vâng lời mà bỏ tật xấu hút thuốc được thôi.
 
Nghĩ là làm ngay. Bà dẫn cháu đến gặp Cha: Bà trình bày.
 
– Thưa Cha, thằng cháu của con nó còn nhỏ tuổi lắm. nhưng đã đua đòi theo chúng bạn tập tành tính hư nết xấu. mới có tí tuổi đời mà nó đã nghiện thuốc rồi.Con dẫn nó đến để xin Cha khuyên bảo nó chừa bỏ tật hút thuốc. Con mang ơn Cha nhiều lắm.
 
Sau khi Cha hỏi bà về việc học hành cũng như hạnh kiểm của đứa cháu. Ngài trầm ngâm một lát, rồi nói với bà.
 
– Như vậy nhé, đúng một tháng sau bà dẫn cháu lại đây.
 
Trên đường trở về nhà bà rất bức xúc với Cha xứ, bởi nghĩ rằng chỉ một lời khuyên để cháu mình từ bỏ hút thuốc đâu có khó khăn, nặng nhọc gì mà ông Cha lại làm khó mình, bắt bà cháu phải đợi chờ và đi tới đi lui!.
 
Rồi một tháng cũng chóng vánh trôi qua. Hai bà cháu đến găp Cha. Sau khi vui vẻ mời nước, Cha lấy một điếu thuốc lá châm lửa, hút và thổi khói vào một miếng vải trắng, ngay tức khắc chỗ Cha thổi khói vào có một vệt ố vàng. Cha nói.
 
– Con thấy đó, trong khói thuốc bẩn lắm, nó chứa gần 70 chất hóa học độc hại , khi hút vào người sẽ gây ung thư và nhiều bệnh khác liên quan đến tim mạch, giảm trí nhớ …. Khi phổi con còn non nớt rất dễ bị tổn thương. Con biết không? Hàng năm ở Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong vì thuốc lá,trên 100 người mỗi ngày,cao hơn gấp ba lần tai nạn giao thông……
 
Ngoài ra, hút thuốc còn tiêu tốn tiền bạc, thời giờ. Với những nguy hại trên Cha khuyên con nên bỏ thuốc, thứ nhất để giữ gìn sức khỏe cho chính mình và cho mọi người chung quanh, sau là để cho bố mẹ, ông bà được vui lòng.
 
Để bỏ thuốc thành công, thì trước hết con phải có ý chí và quyết tâm, phải tránh xa những bạn bè xấu. Mỗi khi  cơn thèm, con hãy nhớ đến Chúa, đọc một kinh hoặc dâng lên Chúa một lời cầu nguyện, để xin Chúa ban cho con có nghị lực và sức mạnh mà vượt thắng cơn cám dỗ.
 
Nhìn sang bà, Cha nói tiếp. Tôi thành thật xin lỗi, không phải tôi cố ý làm khó bà. Nhưng hãy thông cảm bởi vì lần trước, khi bà dẫn cháu đến nhờ tôi khuyên, lúc đó tôi cũng đang hút thuốc. Bởi vậy làm sao tôi có thể đưa ra lời khuyên khi chính mình cũng mang tật xấu đó. Thế nên, từ hôm đó tôi đã bỏ thuốc và đến hôm nay tôi mới có thể đưa ra lời khuyên mà không cảm thấy lòng mình hổ thẹn
 
Sau đó Cha đưa cho bà tờ giấy bạc năm trăn ngàn và bảo: “Đây là phần thưởng của cháu khi nó bỏ hẳn thuốc.”

Tiễn hai bà cháu ra cửa.Cha còn ân cần nói với thêm: “Con và cha, chúng ta cùng quyết tâm bỏ cho bằng được thuốc lá nhé.”
 
Bà dẫn cháu về mà hai dòng lệ chực trào ra. Bà ân hận vì suốt một tháng qua đã nghĩ quấy về Cha xứ của mình.
 
Bài Tin Mừng hôm nay diễn tả lại việc Chúa Giê-su chịu ma quỷ cám dỗ.Vì thương yêu loài người, Chúa đã xuống thế trong thân phận một con người, vì thế Ngài cũng bị ma quỷ cám dỗ, ma quỷ  không muốn loài người được ơn cứu độ nên ra sức phá hoại nhằm để Đức Giêsu đi sai đường lối của Chúa Cha, nhưng ma quỷ đã thất bại
 
Cuộc sống trần thế của chúng ta là một cuộc chiến đấu để vượt thắng những cám dỗ không ngừng. Cám dỗ có ngay trong lòng chúng ta, cám dỗ đến bởi những người chung quanh và cám dỗ rình rập từ ma quỷ. Nhưng như Chúa đã nêu gương cho chúng ta, Ngài đã vượt qua, đã chiến thắng thế nào thì chúng ta cũng phải vượt qua và chiến thắng như vậy. Chúa Giê-su là Đầu và chúng ta là chi thể của Người.
 
Thành ngữ Việt Nam có câu: “đầu xuôi thì đuôi lọt”. Chúng ta là chi thể của Người thì chúng ta cũng phải vượt qua mọi cám dỗ như Ngài.Muốn được như vậy thì chúng ta phải nên như cành cây luôn gắn liền với thân ,chẳng những cành đó không tàn héo mà còn trổ sinh được hoa trái bởi nó hút được nhựa sống từ thân cây.Khi chúng ta luôn kết hiệp với Chúa Trong Bí Tích Thánh Thể thì chúng ta sẽ có sức mạnh mà vượt qua mọi cơn cám dỗ và chiến thắng như Ngài.Bởi chính Chúa đã nói: “Không có Thầy, các con không làm được gì”. Vậy thì một khi đã có Chúa ở cùng và trợ giúp thì chắc chắn chúng ta sẽ thắng vượt được những cơn cám dỗ trong cuộc đời.
 
3. Cầu nguyện:
 
Lạy Chúa, cuộc đời của chúng con là một cuộc chiến đấu kéo dài, không ngừng nghỉ. Chiến đấu để loại bỏ cái xấu, cái ác mà tìm đến Chân Thiện Mỹ. Đó là chính Chúa.Nhưng chúng con sẽ chẳng làm được nếu không có ơn Chúa trợ giúp. Xin Ngài cùng đồng hành với chúng con trên đường đời lữ thứ này để giúp chúng con vượt thắng được mọi cám dỗ, để mai ngày được cùng Ngài và chư Thánh ca khúc khải hoàn trên thiên quốc. Amen.
 
4. Sống lời Chúa:
 
Trong mùa chay này, tôi sẽ cố gắng nghĩ tới những điều tốt của mọi người chung quanh và nói tốt về họ.
 
Đaminh Trần Văn Chính

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Người Ta Sống ----- (3/6/2017)
"ngươi Phải Bái Lạy Đức Chúa..." (3/6/2017)
Những Cơn Cám Dỗ – Đtgm. Giuse Ngô Quang Kiệt. (3/6/2017)
Là Người Thật Và Là Thiên Chúa Thật (3/6/2017)
Liên Hệ – Lm. Vũ Đình Tường (3/6/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Sống Mùa Chay – Lm. Vũ Thái Hoà (3/5/2017)
Tin/Bài khác
Cám Dỗ Của Ma Quỷ, Lm John Nguyễn (3/4/2017)
Không Để Cho Lòng Trung Tín Với Chúa Bị Đem Ra Tranh Luận Suy Niệm Của Achille Degeest. (3/4/2017)
Không Chỉ Bằng Cơm Bánh (suy Niệm Của Lm Nguyễn Hồng Giáo) (3/4/2017)
Khởi Đầu Từ Điều Nhỏ Mọn. (trích Trong ‘niềm Vui Chia Sẻ’) (3/4/2017)
Hãy Chọn Chúa – Lm Giuse Tạ Duy Tuyền (3/4/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768