CN 3873: QUYỀN NĂNG ẨN KÍN CỦA NƯỚC PHÉP
Nguồn: catholicexchange.com
Những người ở California khi có hạn hán quanh năm và trong một thời gian dài thì họ luôn cầu nguyện cho có mưa xuống nhưng có những người ở London, nước Anh thì lại xin cho trời nắng ráo. Có một vị linh mục của một giáo xứ thường rước kiệu Chúa Giêsu Thánh Thể vào ngày lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu đi qua các con đường phố ở London. Nếu đang rước kiệu mà trời mưa thì thật là bất tiện. Vì thế vào mỗi tháng 6, người ta luôn đặt một Thánh Tượng Thánh Giuse trên một ban công để xin Thánh Cả cầu bầu cho trời tạnh ráo.
Ngài thật trung tính vì năm nào Ngài cũng giữ cho trời khô ráo. Có những khi trời chỉ đổ mưa sau khi mọi người đã rước kiệu Thánh Thể xong. Sau buổi rước kiệu ấy thì người ta rước Thánh Tượng Thánh Cả Giuse vào nhà. Nước Phép là một phần quan trọng trong cuộc sống của người Công giáo mà ai ai cũng phải biết. Hễ khi bước chân vào một nhà thờ Công giáo thì ai cũng nhúng tay vào bồn nước Thánh và làm dấu thánh giá.
Đây là một cảm nghiệm trong chương 31 do Thánh Nữ Teresa Avila ghi lại:
‘Một lần tôi vào một nhà nguyện và ma quỷ hiện ra ngay bên trái của tôi. Quỷ nói chuyện với tôi, khi tôi nhìn vào miệng của hắn thì trông hắn rất là đáng sợ. Nó giống như một ngọn lửa lớn sáng rực phát ra từ thán xác hắn. Hắn nói với tôi rằng tôi đã thoát khỏi tay hắn nhưng hắn sẽ bắt tôi lại để ở với lũ quỷ.
Tôi sợ hãi quá nên tự chúc lành cho mình. Hắn biến mất nhưng trở lại ngay. Điều này xẩy ra hai lần đối với tôi. Lúc ấy có nước phép nên tôi rắc nước phép về phía hắn và hắn không bao giờ trở lại nữa. Tôi nghiệm ra rằng không có gì làm cho ma quỷ chạy trốn mau bằng cách rẩy nước phép.”
Cảm nghiệm này được trích ra từ chương 31 sách phần tự thuật của Thánh Teresa Avila, Tiến Sĩ Hội Thánh. Trong ánh sáng của phần cảm nghiệm này, có lẽ chúng ta cần phải nhìn lại lần nữa những quyền năng của nước phép dù đó là một loại nước khiêm nhường đang chờ đợi ta khi chúng ta bước vào nhà thờ.
Riêng bản thân thì tôi đã cảm nghiệm được các ích lợi rất kỳ diệu của nước phép. Vì thế ở trong phòng ngủ mỗi buổi tối, tôi đều rắc nước phép để được ngủ ngon hơn và để được Chúa che chở khỏi những cám dỗ của ma quỷ.
Khi vào xe, tôi thường rắc nước phép để xin Chúa bảo vệ gia đình mình khỏi có tai nạn xe cộ.
Khi nào rảnh và nhớ ra thì tôi rắc 3 giọt nước phép xuống đất, một giọt cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục, một giọt cầu cho các linh hồn đang hấp hối, và giọt thứ ba cầu nguyện cho gia đình và bẳn thân được luôn bình an.
Khi đi thăm mộ của ông bà, cha mẹ, tôi cũng rắc nước phép để các linh hồn người thân hay các linh hồn luyện ngục được hưởng sự mát mẻ khi còn đền tội ở luyện ngục.
Tất cả những điều trên không phải là do sự mê tín dị đoan của cá nhân mà là những điều đã được giáo hội giảng dạy. Quyền năng của nước phép rất lớn lao vì đó là phép Á Bí Tích, là kho tàng ơn sủng của Hội Thánh Công giáo.
Kim Hà, 28/2/2017
|