CN 3855: CHÚA MUỐN CHÚNG TA HẠNH PHÚC
Nếu chúng ta muốn được ơn chữa lành của Thiên Chúa về mặt tâm linh, tâm lý, tình cảm, quan hệ gia đình và thể xác thì chúng ta phải xưng tội, đầu phục Chúa, tha thứ cho những người đã xúc phạm đến ta và nài xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu bảo vệ và chữa lành cho những vết thương hồn xác của ta. Từ bỏ các môn tử vi, bói toán, chỉ tay, xem tướng, bói bài, mê tín, dị đoan và môn phong thuỷ.
Hãy cố gắng đoạn tuyệt với quá khứ đau buồn và luôn cậy trông nơi Thiên Chúa. Là con người thì chúng ta luôn bị cám dỗ mọi mặt:
Điều thứ nhất là ma quỷ luốn muốn kéo chúng ta trở về quá khứ, nhất là nhớ đến những thói quen xấu, những kỷ niệm đau buồn, còn Chúa Giêsu Kitô thì hướng dẫn chúng ta đến tương lai.
Bản thân chúng ta thì té đi ngã lại trên con đường ấy vì chúng ta để cho Satan lôi kéo. Hắn muốn chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình với sự đau khổ hơn là niềm vui bị thử thách.
Điều thứ hai là chúng ta trở nên đau khổ vì cứ luôn quyến luyến hay dính bén đến những ký ức buồn, sự vật và con người.
“Những ai ở trong Chúa Giêsu Kitô thì là một tạo vật mới, những điều cũ đã qua đi, và những điều mới đang đến.” (2 Conrinto 5:17)
Điều thứ ba là đừng quá đau buồn vì sự ra đi của người thân thương. Đừng bao giờ để cho sự vật gì hay người nào tạo sự ám ảnh, yêu đương hay gắn bó và lưu luyến. Chúa Giêsu nói:
“Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết.” (Luca 9:60)
Trong đời luôn có một lỗ hổng, một vết sẹo ở lại trong tâm hồn khi một người thân thương qua đời, xin hãy gắn liền bản thân với Chúa Giêsu Kitô thì niềm vui sẽ trở lại với bạn.
Có một số người bạn gái tâm sự rằng:
“Chồng em chết đã ba năm nhưng em cứ nhớ thương anh ấy và khóc với Chúa Giêsu mãi. Mỗi buổi trưa, trong giờ ăn trưa, em vào nhà thờ chầu Chúa Giêsu Thánh Thể và khóc không ngừng vì cuộc đời thiếu vắng người chồng nên bơ vơ và đau khổ.”
Một người khác kể:
“Chồng tôi chết được 9 năm nhưng tôi không bao giờ quên được anh ấy. Tôi luôn cảm thấy cô đơn và tủi thân khi thấy gia đình người ta sum họp và đầm ấm.”
Tuy đứng ngoài thì nhìn mọi sự dễ dàng nhưng những người ở trong cuộc phải cố gắng nhiều để làm quen với sự thay đổi đột ngột, sự trống vắng và cô đơn. Trái tim con người dễ bị xúc động và dễ bị tổn thương, bởi vì chúng ta không phải là gỗ đá vô tri.
“Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau…”
Kim Hà, 7/2/2017
|