Ngoài tầm tay
Có rất nhiều sự việc ngoài tầm tay của loài người. Ở đây tôi chỉ nêu lên ba điều quan trọng.
a/ Không phàm nhân nào tự chọn ngày giờ, nơi chốn, phái tính, cha mẹ... khi vào đời. Cha mẹ cũng không phải là người quyết định cho một hài nhi chào đời. Bằng chứng, nhiều cha mẹ muốn có con mà không được, dù họ là tỷ phú, triệu phú và họ đã phải xin con nuôi. Có cha mẹ muốn sinh trai, thì lại sinh toàn gái, hoặc ngược lại v.v..
b/ Không phàm nhân nào, từ lúc chào đời cho đến khi nhắm mắt, mà không cần đến người khác. Cả nhân loài đều chịu ơn của Thiên Chúa, Đấng đã ban tặng mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, quả đất, không khí, nước uống, hạt đậu, hạt lúa, hoa trái, con cá, con gà, con vịt v.v...
c/ Không phàm nhân nào biết lúc nào mình chết? Chết cách nào? Chết ở đâu? Thánh Anphong viết:
“Ai cũng biết mình sẽ chết, nhưng khốn thay. Nhiều người nghĩ những người già cả, ốm yếu mà còn sống được ba bốn năm nữa, huống chi là mình. Nhưng con hãy biết, đã biết bao nhiêu người chết một cách bất ưng, khi họ đang ngồi, đang đi, đang ngủ ... Có ai trong họ nghĩ rằng mình sẽ chết.” (Tác phẩm Chân Lý Đời Đời)
Kết:
Qua ba bằng chứng không thể chối cãi đó, mà các thánh nhân, và hầu hết nhà bác học đều tin Thiên Chúa. Có 92% nhà bác học trên thế giới tin Thiên Chúa. Ngược lại, những kẻ chối bỏ Thiên Chúa, là vì tâm trí quá tăm tối, hoặc họ mù phần tâm linh, hoặc đã bị quỷ Satan lừa gạt.
Vô Danh Khách
|